Chủ Nhật, 21/05/2017 | 06:07

Năm 2014, cô gái Đan Mạch Joanna Palani 22 tuổi đã quyết định nghỉ học để trở thành tay súng bắn tỉa chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo cực đoan tự xưng (IS) ở Syria và Iraq. Cô đã bắn chết hơn 100 lính IS, giải cứu rất nhiều phụ nữ và trẻ em bị bắt làm nô lệ tình dục và dạy họ kỹ năng chiến đấu chống lại sự uy hiếp của phiến quân IS. Nhưng cuối cùng, nhà nước Đan Mạch lại đối xử với cô như một phần tử “khủng bố”. 

Thiếu nữ xinh đẹp một mình khuấy đảo hàng ngũ IS, vừa tránh nhà nước Hồi giáo vừa trốn chính phủ Đan Mạch, tại sao?

Palani không ngờ rằng, khi trở về quê nhà Copenhagen, cô bị đối xử như phần tử “khủng bố”. Nhà nước Đan Mạch nghi ngờ rằng cô đã tham gia vào tổ chức khủng bố ISIS. Họ treo giải thương hơn 1 triệu đô la với hy vọng bắt và xử tử Palani.

Thiếu nữ xinh đẹp một mình khuấy đảo hàng ngũ IS, vừa tránh nhà nước Hồi giáo vừa trốn chính phủ Đan Mạch, tại sao?

Palani sinh ra trong trại tị nạn Liên Hiệp Quốc, năm lên 9 tuổi, cô được đưa tới Copenhagen và ở bắt đầu học bắn súng. Được ví như một anh hùng sau khi cứu rất nhiều người bị phiến quân IS bắt giữ, cô lại gặp không ít khó khăn khi trở về quê nhà. Năm 2015, hộ chiếu của cô bị cơ quan cảnh sát Đan Mạch tịch thu. Ngày 7/12, cơ quan tình báo Đan Mạch đã bắt giam cô 3 tuần.

Thiếu nữ xinh đẹp một mình khuấy đảo hàng ngũ IS, vừa tránh nhà nước Hồi giáo vừa trốn chính phủ Đan Mạch, tại sao?

Khi biết Palani bị giam ở trong tù, tổ chức ISIS lại treo giải thưởng cao hòng đưa cô về làm nô lệ tình dục cho chúng. Sau đó, Cơ quan tình báo Đan Mạch lại phát lệnh truy nã Palani, họ cho rằng làm vậy là muốn bảo vệ cô, nhưng Palani đã từ chối và nói rằng: “Tôi không tin tưởng vào cơ quan tình báo”. Mặc dù con đường chống lại phiến quân IS của cô phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng Palani nói: “Tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng và tự do của mình để ngăn chặn sự giết chóc của phiến quân ISIS. Bằng cách này, người dân Châu Âu sẽ được sống an toàn. Đó là lựa chọn của tôi. Nhưng ở đất nước Đan Mạch thân yêu, tôi lại bị coi là phần tử khủng bố.”

Thiếu nữ xinh đẹp một mình khuấy đảo hàng ngũ IS, vừa tránh nhà nước Hồi giáo vừa trốn chính phủ Đan Mạch, tại sao?

Palani chia sẻ: “Tôi sống ở một đất nước tốt nhất trên thế giới nhưng lại giống như một người vô gia cư, chịu cái lạnh thấu xương vào ban đêm và nhịn đói trước khi đi ngủ. Tôi không còn tin bất cứ ai.” Palani chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng người Kurd ở phía bắc Syria vào năm 2015. Tháng 6 năm ngoái, cô trở lại và tiếp tục tham gia nhiệm vụ chống IS cho đến tháng 10/2016.

Thiếu nữ xinh đẹp một mình khuấy đảo hàng ngũ IS, vừa tránh nhà nước Hồi giáo vừa trốn chính phủ Đan Mạch, tại sao?

Palani thừa nhận rằng cô đã bất chấp lệnh cấm di trú do chính quyền Đan Mạch ban hành để quay trở lại Syria vào mùa hè năm ngoái. “Tôi đã vi phạm lệnh cấm di trú nhưng tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác”. Đứng trước lựa chọn này, cô có thể bị kết án tù từ 6 tháng đến hai năm.

Thiếu nữ xinh đẹp một mình khuấy đảo hàng ngũ IS, vừa tránh nhà nước Hồi giáo vừa trốn chính phủ Đan Mạch, tại sao?

Bị Đan Mạch và ISIS coi là kẻ thù, cô đã chia sẻ cảm nhận sâu sắc trong lòng mình rằng: “Tôi vì sự an toàn của Đan Mạch mà chiến đấu, hiến dâng tất cả và mất đi tất cả. Nhưng chính lúc này, Đan Mạch lại muốn cướp đi tự do của tôi.”

Để bảo vệ tính mạng của mình, cứ 3 ngày Palani lại phải thay đổi chỗ ở một lần. Tuy nhiên, cô cũng không có một chút hối hận về những việc đã làm. Cô chia sẻ: “Tôi từng cứu rất nhiều gia đình khỏi sự khống chế của phiến quân ISIS, nhìn ánh mắt của các bé gái được cứu thoát, tôi cảm nhận được những việc mình làm vô cùng có ý nghĩa.”

Video Cô gái thoát khỏi địa ngục Triều Tiên kể lại cuộc chạy trốn kinh hoàng

San San

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook