Thứ Hai, 23/01/2017 | 16:43

Phải cắt bỏ bàn chân phải do ung thư, Kristi Loyall (Mỹ) quyết định giữ lại phần xương và đi du lịch khắp nơi cùng nó.

Theo Huffington Post, những triệu chứng bất thường của Kristi xuất hiện từ năm 2011. Suốt 3 năm, cô gái 25 tuổi luôn cảm thấy ngón chân tê cứng. Hiện tượng này dần lan lên toàn bộ bàn chân và chuyển thành đau đớn. Khó chịu đến mức mất ngủ, Kristi đi khám, bác sĩ kết luận nữ bệnh nhân bị thiếu vitamin B-12.

Thiếu nữ ung thư du lịch khắp nơi cùng bàn chân bị cắt bỏ

Kristi Loyall. Ảnh: Instagram.

Năm 2015, Kristi nhận thấy một khối u bên trong bàn chân phải. Sau hàng loạt xét nghiệm, bệnh viện thông báo cô đã mắc bệnh ung thư mô mềm. Ngày 22/4/2016, Kristi cắt bỏ bàn chân để đảm bảo ung thư không lan rộng.

Kết thúc ca phẫu thuật, Kristi quyết định giữ xương bàn chân phải làm kỷ niệm. Không chỉ vậy, cô còn đem nó đi du lịch khắp nơi và chia sẻ ảnh lên Instagram.

Thiếu nữ ung thư du lịch khắp nơi cùng bàn chân bị cắt bỏ

Kristi chụp ảnh cùng xương chân của mình. Ảnh: Instagram.

Những bức hình đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý. Giờ đây, Kristi có 4.800 người theo dõi và con số này chưa dừng lại ở đây. Ung thư khiến thiếu nữ mất đi bàn chân nhưng rõ ràng không thể ảnh hưởng đến quyết tâm sống cũng như khiếu hài hước của cô.

Minh Nguyên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook