Thứ Hai, 20/11/2017 | 00:16

Khi mới 18 tuổi, thiếu nữ người Anh Kirstie Mouncey đã sở hữu cân nặng lên tới 222 kg. Điều này đã từng là niềm tự hào đối với ai đó nhưng… giờ thì không.

Theo News, từ nhỏ Kirstie đã là đứa trẻ có thân hình phổng phao, 11 tuổi, cô đã nặng 95 kg. Kirstie cũng áp dụng những chế độ dinh dưỡng khoa học nhằm kìm hãm sự tăng cân nhanh chóng của mình nhưng điều này đối với một đứa trẻ đang ở độ tuổi ăn tuổi ngủ mà nói là điều cực kỳ khó khăn.

Thiếu nữ ‘bồi bổ’ để làm vừa lòng bạn trai, kết quả nặng tới 2 tạ, nhưng vừa giảm cân anh ta liền ‘chạy mất dép’

Cho đến một ngày năm 2010, Kirstie gặp tình yêu đầu đời của mình, Alex – một chàng trai thích tạng người mũm mĩm. “Dù cách nhau gần mười tuổi nhưng Alex khiến tôi xúc động. Anh ấy không muốn tôi gầy đi. Tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể ngừng vật lộn với cân nặng, rằng anh ấy yêu tôi vì con người thật”, Kirstie tâm sự.

Thiếu nữ ‘bồi bổ’ để làm vừa lòng bạn trai, kết quả nặng tới 2 tạ, nhưng vừa giảm cân anh ta liền ‘chạy mất dép’

Để làm vừa lòng Alex, Kirstie chấp nhận ăn đồ ăn nhanh cùng thực phẩm chế biến sẵn. “Bữa sáng, chúng tôi ăn khoai tây chiên và bánh quy. Đến bữa trưa, cả hai mua một con gà rồi buổi tối sẽ gọi hamburger. Tôi có thể ăn liền một lúc hai chiếc bánh kẹp phô mai, hai túi khoai tây, hai cốc sữa lắc cùng rất nhiều bánh rán”, cô kể. Mỗi ngày, lượng calo Kirstie hấp thụ lên tới 10.000 đơn vị, ngoài ra cô còn uống 20 lít nước ngọt. Muốn bạn gái yên tâm “bồi bổ”, Alex còn hứa sẽ luôn ở bên chăm sóc cô.

Thiếu nữ ‘bồi bổ’ để làm vừa lòng bạn trai, kết quả nặng tới 2 tạ, nhưng vừa giảm cân anh ta liền ‘chạy mất dép’

Hai năm sau, cân nặng của Kirstie đã đạt tới 222 kg, đây cũng chính là căn nguyên của những lời châm chọc ác ý của mọi người dành cho cô. “Người ta chê tôi béo và xấu xí, thậm chí bảo tôi nên tự tử. Thật khủng khiếp”, cô ngậm ngùi. “Cùng với đó, sức khỏe của tôi xuống dốc trầm trọng. Tôi bị huyết áp cao, dễ hụt hơi khi đi bộ và không thể tự mặc quần áo hay đi xuống cầu thang một mình. Tôi thậm chí không thể ngồi vừa ghế trên xe bus hay máy bay. Tôi đã muốn chết”, Kirstie nói.

Thiếu nữ ‘bồi bổ’ để làm vừa lòng bạn trai, kết quả nặng tới 2 tạ, nhưng vừa giảm cân anh ta liền ‘chạy mất dép’

Kirstie đã hạ quyết tâm thay đổi mình kể từ khi em gái Cody 10 tuổi của cô đến thăm. Không thể đưa em ra công viên hay chơi đùa cùng cô bé, Kirstie nhận ra mình cần làm gì đó. Cô quyết định xin được phẫu thuật thu nhỏ dạ dày dù bác sĩ đã cảnh báo ca mổ có thể gặp nhiều rủi ro, thậm chí có thể gây tử vong. “Đằng nào tôi cũng đang chết dần chết mòn”, Kirstie nói.

Thiếu nữ ‘bồi bổ’ để làm vừa lòng bạn trai, kết quả nặng tới 2 tạ, nhưng vừa giảm cân anh ta liền ‘chạy mất dép’

May mắn, ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ kết thúc tốt đẹp. Sáu tháng sau, Kirstie gầy đi 50 kg. Cô cũng kết thúc quan hệ với Alex bởi hai người dần trở nên xa lạ. “Anh ấy muốn tôi cứ béo nhưng đó không phải điều tôi mong mỏi”, Kirstie giải thích.

Thiếu nữ ‘bồi bổ’ để làm vừa lòng bạn trai, kết quả nặng tới 2 tạ, nhưng vừa giảm cân anh ta liền ‘chạy mất dép’

Cô nhớ lại: “Năm 17 tuổi, tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Quá khổ và là người trẻ nhất, nặng nhất trong các thí sinh. Alex đã vô cùng tự hào. Tuy nhiên, đúng lúc này, tôi nhận ra mình không hề yêu thích thân hình nặng nề mà chỉ đang cố giả vờ”.

Thiếu nữ ‘bồi bổ’ để làm vừa lòng bạn trai, kết quả nặng tới 2 tạ, nhưng vừa giảm cân anh ta liền ‘chạy mất dép’

Mặc dù Kirstie đã từng nghĩ tình cảm hai người dành cho nhau là chân thành nhưng khi cô ra quyết định giảm cân, thái độ của Alex thay đổi 180 độ, dần xa lánh và thờ ơ với cô. Tuy nhiên, Kirstie nói cô không hề hối hận về quyết định của mình và cô biết cô đang làm gì.

Thiếu nữ ‘bồi bổ’ để làm vừa lòng bạn trai, kết quả nặng tới 2 tạ, nhưng vừa giảm cân anh ta liền ‘chạy mất dép’

Giờ đây, cân nặng của Kirstie giảm xuống còn 95 kg. Cô cảm thấy mình rất khỏe mạnh và tràn đầy tự tin. Cô không bị ám ảnh bởi thức ăn mà tuân thủ chế độ khoa học cùng em gái Cody. Sắp tới, Kirstie sẽ phẫu thuật cắt bỏ phần da thừa. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ mang lại năng lượng tích cực cho những người phụ nữ béo phì khác để họ có động lực giảm cân tìm lại sức khỏe và sự tự tin vốn có.

Video hay: Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp

Hải Yến (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook