Thứ Tư, 05/07/2017 | 23:51

Tuần trước, tại thị trấn San Pedro Huamelula ở Mexico đã diễn ra hôn lễ của thị trưởng Victor Aguilar. Toàn bộ người dân trong thị trấn đã vui vẻ đến dự đám cưới này, họ còn tự tay trang điểm cho cô dâu thêm phần xinh đẹp, và chúc cho đôi vợ chồng trăm năm hạnh phúc…

Nhưng đôi vợ chồng này sẽ không thể sinh con bởi hôn thê của vị thị trưởng mới nhậm chức này là một “cô nàng” cá sấu xinh đẹp.

Thị trưởng Mexico làm đám cưới với ‘cô dâu’ cá sấu xinh đẹp? Lý do đằng sau khiến bạn mỉm cười

Bạn đừng hiểu lầm, thị trưởng không phải là người có sở thích “biến thái” đâu, mà đây là một tục lệ truyền thống ở nơi đây. Thị trưởng mỗi năm đều phải cưới một “cô nàng” cá sấu để cả thị trấn có một năm mùa màng bội thu.

Thị trưởng Mexico làm đám cưới với ‘cô dâu’ cá sấu xinh đẹp? Lý do đằng sau khiến bạn mỉm cười

Để cầu may cho thị trấn, ngài thị trưởng đã phải tiến hành công việc “kì lạ” này, mọi người trong thị trấn đều ghi nhận công lao của ông…

Được biết, tục lệ truyền thống này đã có từ năm 1789. Mỗi năm 1 lần, người dân địa phương đều phải tổ chức đám cưới cho thị trưởng và “cô dâu” cá sấu, xem ra chú rể này rất “đào hoa”.

Thị trưởng Mexico làm đám cưới với ‘cô dâu’ cá sấu xinh đẹp? Lý do đằng sau khiến bạn mỉm cười

Thị trưởng Mexico làm đám cưới với ‘cô dâu’ cá sấu xinh đẹp? Lý do đằng sau khiến bạn mỉm cười

Hôn lễ năm nay được tổ chức vào ngày 30 tháng 6. Từ sáng sớm, đội hình rước dâu sẽ đưa “cô dâu” đi “du hành” khắp thôn, qua từng nhà để mọi người dân đều biết hôn lễ sắp bắt đầu.

Đến giờ đẹp, “cô dâu” mặc áo cưới sẽ được đưa tới nhà thờ để tiến hành hôn lễ.

Năm nay, “cô dâu” được chọn có tên Gypsy, là một “cô nàng” rất thùy mị, nết na. Chủ buổi hôn lễ là một vị lãnh đạo ưu tú tại địa phương, ông sẽ hỏi chú rể có đồng ý lấy Gypsy làm vợ không.

Thị trưởng Mexico làm đám cưới với ‘cô dâu’ cá sấu xinh đẹp? Lý do đằng sau khiến bạn mỉm cười

Sau khi thị trưởng trả lời “tôi đồng ý”, là ông có thể ôm “cô dâu” để cùng nhảy.

Tất cả người dân trong thôn đều được tham gia hôn lễ này.

Hôn lễ là một trong những hoạt động kỉ niệm Thánh Phêrô (thần bảo hộ cho thị trấn). Nghi lễ này tượng trưng cho tộc người Chontales và Huaves (còn gọi là Mareros).

Thị trưởng Mexico làm đám cưới với ‘cô dâu’ cá sấu xinh đẹp? Lý do đằng sau khiến bạn mỉm cười

Hai bộ tộc này trước đây là 2 bộ tộc đối lập nhau, họ đều tự xưng là tộc người có sức mạnh và quyền lực tại đây. Suốt một thời gian dài, giữa 2 bộ tộc đã liên tục xảy ra xung đột. Đến khi con trai của tộc trưởng Chontales đem lòng yêu con gái của tộc trưởng Huaves rồi cùng nhau kết hôn, mâu thuẫn giữa 2 bộ tộc mới hoàn toàn chấm dứt và hợp lại thành 1.

Vì thế, trong hôn lễ này, thị trưởng là đại diện cho con trai của tộc trưởng Chontales, còn “cô dâu” cá sấu chính là con gái tộc trưởng Huaves. Trước khi nghi lễ diễn ra, còn có rất nhiều người dân hóa trang thành người của 2 bộ tộc tiến hành tranh đấu. Kết thúc hôn lễ, mọi người lại cùng nhau nhảy múa.

Video: Người phụ nữ dùng dép tông dọa cá sấu bỏ chạy

Quỳnh Chi

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook