Thứ Hai, 27/11/2017 | 21:30

Sau khi phát hiện thi thể ở bãi rác nghi của cháu bé ở Thanh Hóa bị bắt cóc, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ vụ việc.

Vào khoảng 9h ngày 27/11, khi đi nhặt rác tại bãi rác thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn (TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa), người dân hoảng hồn khi phát hiện một bì gai vứt bỏ trên xe rác, bên trong chứa thi thể bé gái sơ sinh.

Bà Dương Thị Thơm (người phát hiện thi thể cháu bé) kể lại vụ việc với PV Infonet: Khi đó khoảng 9h, bà Thơm nhìn thấy 1 cái bì (bao) trên xe của môi trường liền đổ ra thì thấy thi thể 1 bé gái. Bà Thơm nhặt cái chiếu để đặt cháu bé xuống, sau đó phủ một tờ giấy và chiếu, bao lên trên. Thi thể cháu bé lúc ấy còn nguyên vẹn, được quấn trong 1 cái chăn hồng, đeo đầy đủ bao tay, bao chân… Trong bao ghi rõ số điện thoại và tên bố cháu là Thuận.

Thi thể bé sơ sinh ‘bị cướp’ ở Thanh Hoá được tìm thấy ở bãi rác: Còn nguyên vẹn, quấn trong chăn hồng…

Bà Dương Thị Thơm – người phát hiện thi thể cháu bé kể lại sự việc.

Bà Thơm cho biết, thường ngày, cứ khoảng 5h sáng, 2 vợ chồng bà lại đến bãi rác của thị xã để nhặt rác kiếm sống.

“Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết hoang mang, hốt hoảng vì chưa bao giờ thấy chuyện này. Thấy đứa cháu như vậy tội nghiệp, phải thương chứ. Sau đó ông nhà tôi chạy lên báo bảo vệ” – bà Thơm chia sẻ.

Qua quan sát sự việc, bà Thơm nhận xét: “Cháu bé ấy thiêng lắm. Khi cái xe vừa đổ rác xuống thì máy múc cào rác tự nhiên bị hỏng, trong khi từ sáng nó hoạt động bình thường. Lúc tôi trèo lên kéo cái bì rác ra đổ thì xe khác lùi vào may không bẹp, lúc ấy cắt cái bì đổ ra mới thấy cháu”.

Nhận được tin báo sự việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đưa thi thể bé gái về trụ sở để xử lý.

Thi thể bé sơ sinh ‘bị cướp’ ở Thanh Hoá được tìm thấy ở bãi rác: Còn nguyên vẹn, quấn trong chăn hồng…

Sự việc khiến dư luận hết sức hoang mang.

Trước đó, như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, vào khoảng 18h40’ ngày 25/11 tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa) xảy ra vụ bắt cóc bé gái hơn 20 ngày tuổi của gia đình anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979).

Lúc này, cháu bé được bà nội là Phạm Thị Xuân (SN 1952) bế trong nhà thì bị bất ngờ bị 1 đôi nam, nữ bịt mặt, đi xe tay ga, xông vào nhà dùng dao khống chế và lôi ra ngoài, đạp ngã bà và cướp cháu bé tẩu thoát.

Được biết, gia đình anh Thuận sống chan hòa với hàng xóm, hiền lành và cả 2 đều đang làm trong Công ty đường sắt tại Bỉm Sơn. Lúc xảy ra sự việc, anh Thuận vừa ra khỏi nhà vài phút để đón con trai đầu đi học thêm.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xử lý. Danh tính cháu bé được tìm thấy ở bãi rác đang được cơ quan chức năng xác định. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Video hay: Hai con chết oan ức, mẹ cầu cứu…danh hài Hoài Linh

Theo Infonet

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook