Thứ Năm, 19/01/2017 | 03:25

Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Cách đây không lâu, cặp đôi 22 tuổi người Anh Charlotte Ellis và Taylor Waldon do không bắt kịp chuyến tàu cuối cùng nên đã bị mắc kẹt ở ga tàu điện ngầm ở London. Thời tiết lúc đó vô cùng lạnh, họ phải chờ đợi hơn 4 tiếng ngoài trời mới có thể trở về nhà. Vào đúng lúc hai người họ run rẩy vì lạnh, một người đàn ông vô gia cư có tên Joey lại gần và hỏi họ có cần áo khoác không?…

▼Charlotte và Taylor đã rất vui vẻ chấp nhận, đồng thời vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của người xa lạ này. Sự quan tâm của anh thật sự sưởi ấm trái tim họ và khiến họ rất cảm động.

Thấy người gặp nạn, người ăn xin nhường áo rét, kết quả nhận được hồi đáp như mơ

▼Cô Taylor thầm nghĩ một lúc nữa sau khi mình rời đi, vậy anh chàng Joey tốt bụng chẳng phải vẫn lang thang ở trạm tàu điện ngầm và chịu đựng cái rét buốt tê tái này ư? Vì vậy cô đã quyết định mời anh về nhà làm khách. Mới đầu anh Joey còn nghĩ rằng cô nói đùa, nhưng sau đó nhờ có anh Charlotte thuyết phục anh ấy mới nhận lời.

Thấy người gặp nạn, người ăn xin nhường áo rét, kết quả nhận được hồi đáp như mơ

▼Sau đó họ đưa anh Joey cùng về nhà mình ở Billerica, hành động của họ đã khiến bạn bè cùng người thân không thể hiểu nổi.

Thấy người gặp nạn, người ăn xin nhường áo rét, kết quả nhận được hồi đáp như mơ

▼ Thực tế có rất ít người đưa một “kẻ lang thang” về nhà mình. Nhưng sau khi nghe Taylor thuật lại câu chuyện về lòng tốt bụng của Joey, mọi người liền hiểu ngay và ủng hộ quyết định của họ. Tất cả mọi người đều vui vẻ đón chào người bạn đặc biệt này.

Thấy người gặp nạn, người ăn xin nhường áo rét, kết quả nhận được hồi đáp như mơ

Không những vậy, Charlotte và Taylor còn quyết định giúp anh Joey một số việc. Chẳng hạn đưa anh đến tiệm cắt tóc, sau đó mua tặng anh một chiếc điện thoại, một tủ quần áo mới, đồng thời trong vòng 5 ngày còn giúp anh tìm được một nơi ở mới và một công việc ổn định.

Chỉ một động thái nhỏ của anh Joey nhưng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Taylor hy vọng rằng sau khi mọi người biết câu chuyện này sẽ có thể thay đổi nhận thức về những người lang thang ở ngoài đường. Không phải tất cả những người vô gia cư đều là những người nghiện ma túy, nghiện rượu, đánh bạc, một số họ chỉ vì gặp phải hoàn cảnh éo le và thiếu một bàn tay giúp đỡ.

Do đó trong cuộc sống nếu chẳng may bạn gặp phải những người khốn khó hay có hoàn cảnh éo le, hãy cố gắng giúp họ nhiều nhất trong phạm vi có thể, bởi vì chỉ một hành động nhỏ của bạn cũng có thể thay đổi số phận của một người. Hãy nhớ chân lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” không bao giờ thay đổi.

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook