Chủ Nhật, 12/03/2017 | 23:30

Một bài học điển hình trẻ con được học ở trường là cần giúp đỡ người cao tuổi, ví như giúp họ băng qua đường hoặc giúp họ xách đồ nặng. Tuy nhiên đôi khi trên thực tế, rất nhiều người không dám ra tay giúp đỡ vì lý do là hầu hết chẳng có ông cụ, bà cụ nào tự dựng chạy tới và yêu cầu bạn giúp. 

▼ Vào một ngày cuối tháng 2, Dan Barnett – một nhân viên đại lý bất động sản 25 tuổi ở Surrey, Anh tình cờ bắt gặp một bà lão đang bám chặt vào cây cột đèn. Thấy hành động này rất lạ nhưng anh vẫn quyết định tiến lại gần.

Thấy cụ già run rẩy ôm cột điện, chàng trai tiến đến làm điều không phải ai cũng dám làm

▼ Anh tiến đến và hỏi: “Bà có sao không ạ? Bà có cần cháu giúp gì không?” Bà cụ nói giọng run run: “Có, mong anh giúp tôi.

Thấy cụ già run rẩy ôm cột điện, chàng trai tiến đến làm điều không phải ai cũng dám làm

▼ Thì ra cụ bà 96 tuổi này mới đi mua đồ ở tiệm Werther’s Originals. Khi bà ra khỏi cửa, gió to đã khiến bà khó thở, bà quá sợ hãi, chỉ sợ mình yếu quá, bị gió… thổi bay mất. Nên bà bám chặt vào chiếc cột đèn gần đó, hy vọng có người qua đường để ý và giúp đỡ.

Thấy cụ già run rẩy ôm cột điện, chàng trai tiến đến làm điều không phải ai cũng dám làm

▼ Rất nhiều người đi qua lại khu vực này. Họ nhìn bà ngại ngùng hoặc tò mò, nhưng chẳng ai giúp bà cụ. Bà nói rất vui vì Dan đã đến giúp bà, nếu không bà chẳng biết về nhà thế nào.

Thấy cụ già run rẩy ôm cột điện, chàng trai tiến đến làm điều không phải ai cũng dám làm

▼ Nhìn cách bà ôm chặt Dan, chắc bạn cũng thấy được bà cụ rất sợ bị ngã. Dan choàng tay qua người bà để bà đỡ sợ và đưa bà về nhà. Trong lúc đó một người đồng nghiệp của anh đã quay lại hành động tốt bụng này.

Thấy cụ già run rẩy ôm cột điện, chàng trai tiến đến làm điều không phải ai cũng dám làm

▼ Ngày hôm sau bà ấy đã quay lại và mang tặng Dan một hộp sô cô la. Có vẻ hai người đã có một tình bạn thú vị!

Thấy cụ già run rẩy ôm cột điện, chàng trai tiến đến làm điều không phải ai cũng dám làm

Hành động của Dan tuy nhỏ nhưng lại mang đến cho chúng ta một bài học ý nghĩa về lòng tốt và sự quan tâm. Ngày nay mọi người quá bận rộn với công việc, gia đình và các mối quan hệ. Bận đến mức chúng ta trở nên thờ ơ với những người đang cần giúp đỡ. Nếu có thể rời mắt khỏi chiếc di động, hoặc cho đầu óc thư giãn khỏi những mối lo toan ‘rối bòng bong’ trong lòng thì bạn sẽ nhận thấy xung quanh ta có những điều thật nhỏ, nhưng rất tuyệt vời, như giúp đỡ một cụ già, dỗ một em nhỏ đang khóc nhè hoặc nhường ghế cho một phụ nữ mang thai. Chúng ta làm điều đó không phải để nhận lại gì cả, mà chỉ là để cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống, nuôi dưỡng sự lương thiên và một tâm hồn bao dung, rộng mở.

Video 

Theo Daily Mail 
Mai Hạ

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook