Dù đã qua 30 năm, Pripyat vẫn là một thành phố ma ở Ukraine khi nồng độ phóng xạ cao gấp hàng trăm nghìn lần so với bình thường sau thảm họa hạt nhân Chernobyl.
Đây được coi là tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân.

Trong suốt 10 ngày kể từ khi phát nổ, lò phản ứng hạt nhân Chernobyl tiếp tục phun trào phóng xạ độc gây ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng tới các vùng lân cận. Điều đáng nói ở đây là phải chờ tới 36 giờ đồng hồ sau khi thảm họa xảy ra, giới chức địa phương mới bắt đầu sơ tán hơn 100.000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Số người thiệt mạng do vụ nổ gây ra vẫn còn là chủ đề gây nhiều tranh cãi sau khi các nhà chức trách che giấu về con số cuối cùng và chỉ thông báo sơ tán cho khoảng 110.000 người dân trong vòng bán kính 30 km.

Hơn 8 tấn bức xạ rò rỉ mạnh, hơn 60.000 km vuông đất bị ô nhiễm trực tiếp, hơn 320 triệu người có nguy cơ phơi nhiễm chất phóng xạ, trong đó có hàng chục ngàn trẻ em.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến những đưa trẻ mắc phải nhiều bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, các vấn đề về xương, máu và mắt, ung thư, dị dạng bẩm sinh, khuyết tật di truyền…


Cho đến tận ngày nay Pripyat vẫn giống như một thị trấn ma quái. Toàn bộ thành phố trống rỗng, hoang tàn, không hơi thở.


Quảng trường ở thành phố Pripyat tấp nập trước năm 1986 và cảnh tượng hoang vắng ngày nay.


Rất nhiều nhiếp ảnh gia mạo hiểm đến đây, họ đeo mặt nạ, tay cầm chiếc máy ảnh ghi lại cảnh tượng không thể đổ nát, không thể đau lòng hơn.


Các nhà khoa học cho rằng, nồng độ phóng xạ ở thành phố này chỉ quay về mức bình thường và an toàn cho con người sinh sống trong 24.000 năm nữa.
Video: Những thảm họa tang thương
Hải Yến (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.