Thứ Hai, 18/09/2017 | 04:19

“Em chỉ muốn con đường địa ngục này nhanh chóng kết thúc. Em vẫn còn 2 năm nữa. Em đã cực kỳ chán nản và thậm chí muốn tự vẫn nhiều lần trong ngày.”

Hàn Quốc xưa nay vốn rất tự hào về thành tích học tập cũng như những thành tựu khoa học của thế hệ trẻ. Sinh viên được kỳ vọng rất nhiều và để đạt được sự kỳ vọng này, họ đã phải hi sinh rất nhiều cho việc học.

Sự thật này đã được bóc trần khi một sinh viên đã dũng cảm bước lên và thú nhận thực tế khắc nghiệt đằng sau các số liệu thống kê giáo dục được tôn vinh trên toàn thế giới.

Học sinh này đã thành thật chia sẻ về cuộc sống của cuộc sống ở trường trung học và những căng thẳng, áp lực họ phải chịu đựng.

Sự thật ‘trần trụi’ đầy khắc nghiệt chẳng giống phim của học sinh trung học Hàn Quốc

Trong một cuộc phỏng vấn, học sinh trung học thậm chí đã so sánh hệ thống trường học với địa ngục. Họ cảm thấy cả năm học như một trải nghiệm đầy kinh hoàng: “Học kỳ bắt đầu cũng là lúc ác mộng bắt đầu”. Ngay cả đối với những em học sinh lớp 1, trường học cũng là môi trường đầy căng thẳng và cạnh tranh không ngừng.

Sự thật ‘trần trụi’ đầy khắc nghiệt chẳng giống phim của học sinh trung học Hàn Quốc

Học sinh phải học nhiều đến nỗi không có thời gian để ngủ, họ lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ, thậm chí chỉ được ngủ 3 giờ mỗi đêm: “Em có rất nhiều bài tập về nhà cần làm nhưng cũng có rất nhiều bài cần học, vì vậy em chỉ có thể bỏ lại bài tập về nhà. Nếu em dành cả đêm để học, em sẽ ngủ gật ở trường vào hôm sau mất.

Sự thật ‘trần trụi’ đầy khắc nghiệt chẳng giống phim của học sinh trung học Hàn Quốc

Đại học chính là mục tiêu chính của học sinh trung học, vì thế hệ thống trường học Hàn Quốc đã trở thành một cuộc cạnh tranh về thành tích và điểm số giữa các học sinh.

Khối lượng bài học cho học sinh trung học ở mức quá tải đã gây ra sự căng thẳng quá độ, nhiều học sinh dường như không còn chịu đựng nổi: “Em chỉ muốn con đường địa ngục này nhanh chóng kết thúc. Em vẫn còn 2 năm nữa. Em đã cực kỳ chán nản và thậm chí muốn tự vẫn nhiều lần trong ngày.” – một học sinh vô danh cho biết.

Sự thật ‘trần trụi’ đầy khắc nghiệt chẳng giống phim của học sinh trung học Hàn Quốc

Khối lượng bài học nhiều đến nỗi sinh viên chỉ có 3 tiếng 1 đêm để ngủ

Thanh niên Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trên toàn thế giới do áp lực học hành trong trường học. Tự sát cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các học sinh trung học và cao đẳng có độ tuổi từ 15 đến 24.

Sự thật ‘trần trụi’ đầy khắc nghiệt chẳng giống phim của học sinh trung học Hàn Quốc

Thanh niên Hàn Quốc tỷ lệ tự tử cao nhất trên toàn thế giới

Đằng sau niềm tự hào to lớn về sự thành công của sinh viên và hệ thống giáo dục tiên tiến của Hàn Quốc chính là những áp lực, cạnh tranh khốc liệt đáng sợ cho học sinh trung học.

Video: Giáo viên bị nghỉ dạy vì mua ca cao để động viên một học sinh đang dau buồn

Nguồn: nate.com

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook