Chủ Nhật, 26/11/2017 | 03:40

Nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Christopher Reeve từng để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc cho khán giả khi đóng vai Superman trong những năm thập niên 80.

▼ Reeve có ngoại hình tuấn tú, dáng người cao rất phù hợp với hình tượng của các siêu nhân. Ngoài sự nghiệp diễn xuất ra ông cũng rất đam mê với các bộ môn thể thao, đặc biệt là đua ngựa.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

Tuy nhiên một tai nạn đã xảy ra vào năm 1995, Reeve tham gia vào một sự kiện đua ngựa nhưng không may bị ngã dẫn đến tổn thương cột sống và bị tê liệt. Cuộc đời ông đã rẽ hưởng và thay đổi một cách đột ngột từ đó.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

▼ Dana Morosini là một người vợ tuyệt vời, cô ấy đã luôn luôn ở bên cạnh cổ vũ động viên và là chỗ dựa tinh thần giúp ông ấy trải qua những ngày tháng dù khó khăn nhưng vẫn luôn ý nghĩa.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

Mặc dù bị liệt và không còn có thể đóng phim được nữa nhưng Reeve vẫn tham gia lồng tiếng, làm đạo diễn cho các bộ phim. Ông cũng rất quan tâm đến các hoạt động phúc lợi cộng đồng, từ thiện và còn thành lập Quỹ từ thiện Christopher Reeve (sau đó đổi tên thành Quỹ Christopher & Dana Reeve), ông cũng đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Reeve-Irvine chuyên nghiên cứu nạn nhân bị tổn thương cột sống và tế bào gốc.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

▼ Mặc dù còn có nhiều ước mơ và dự định đang ấp ủ chưa thực hiện được nhưng Reeve đã vĩnh viễn ra đi vào năm 2004 ở độ tuổi 52. Dana, vợ ông cũng qua đời 2 năm sau đó vì bệnh ung thư phổi. Chuyện tình cảm động và sâu sắc của họ được được ví von là còn đẹp hơn bất cứ câu chuyện tình lãng mạng nào trên phim.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

▼ Những đứa trẻ của Reeve và Dana vẫn còn khá trẻ vào thời gian ông mất.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

▼ Hiện tại con trai út của Reeve cũng đã 25 tuổi, Will Reeve cũng là người giống với cha mình nhất trong nhà. Khi cha mất anh mới 12 tuổi, tuy nhiên hình ảnh của người cha Superman trong cả phim ảnh và đời thường đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ khắc sâu và trái tim của anh.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

▼ Sau khi bố mẹ qua đời, Will cũng anh chị của mình lần lượt được những người thân trong gia đình thay nhau chăm sóc nuôi lớn. Will đặc biệt yêu thích thể thao, anh biết đây là điều mà mình được thừa hưởng từ bố. Kỷ niệm cuối cùng đáng nhớ nhất của hai bố con trước khi Reeve qua đời là sự hiện diện của ông ấy trong trận đấu khúc côn cầu của Will.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

▼ Có hai dự định lớn mà Will đã hoàn thành từ cảm hứng về bố mẹ mình, một là hoàn thành chặng đường đua marathon dưới danh nghĩa của bố mẹ, hai là vận động khoản quỹ từ thiện 35.000 USD (hơn 795 triệu).

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

▼ Will làm trợ lý sản xuất cho kênh thể thao SportsCenter của ESPN. Anh cho biết: “Bố mẹ của tôi đều là những người tràn đầy nhiệt huyết cùng nghị lực. Họ đối mặt với nhiều áp lực và thách thức mỗi ngày nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng và yêu thương nhau. Từ nhỏ bố mẹ đã truyền đạt cho chúng tôi nhiều giá trị sống khác nhau và một nghị lực khi đã bắt đầu thì sẽ quyết theo đến cùng”.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

▼ Mặc dù bị bố mình bị tai nạn trong thể thao dẫn đến bị bại liệt nhưng anh ấy vẫn rất đam mê với lĩnh vực này.

‘Siêu nhân’ của những năm 80 trải qua 1 đời sóng gió, cuối cùng ra đi khi mới 52 tuổi, giờ ‘siêu nhân nhỏ’ đã lớn…

▼ Hãy cùng xem video ý nghĩa này dưới đây:

Thật không đễ dàng để có thể trưởng thành khi mất đi sự hỗ trợ từ những người thân yêu nhất, nhưng anh ấy đã thành công và trở thành niềm tự hào của bố mẹ.

Mộc Lan

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook