Có một cô gái nhỏ bé mà cuộc sống của cô là những giai thoại đầy ly kỳ. Trong đó đau đớn có, tuyệt vọng có, và vinh quang cũng có. Một cô gái khi nhắc đến tên đều khiến tất cả mọi người trên thế giới phải khâm phục vì nghị lực sống phi thường.

Khi ngồi trên ghế nhà trường, cô đã tham gia vào đội tuyển trượt tuyết. Năm 1996, cô lập kỉ lục thế giới ở nội dung chạy đua 100 mét và nhảy xa với thành tích là 17,01 giây và 3,14 mét.

Sau đó, cô thử sức với vai trò là một người mẫu và đã chinh phục hàng loạt các sàn catwalk.

Năm 1998, cô là người mẫu trang bìa của tạp chí Dazed & Confused và một loạt các tạp chí thời trang danh tiếng Harper’s Bazaar, Elle, Vogue…
Cô là nàng thơ của nhãn hiệu Alexander McQueen, sải bước kiêu kỳ trên sàn catwalk tại tuần lễ thời trang London năm 1999 cho đến nay.
Đầu năm 2011, cô được mời làm đại sứ toàn cầu cho thương hiệu mỹ phẩm đình đám L’Oréal Paris cùng những ngôi sao nổi tiếng Jennifer Lopez, Beyonce, Eva Longoria và Cheryl Cole.

Không chỉ có vậy, cô còn lấn sân sang môn nghệ thuật thứ 7. Bộ phim Cremaster 3 của đạo diễn Matthew Barney đánh dấu thành công đáng chú ý của cô trong sự nghiệp diễn xuất. Cô nhận được sự yêu mến từ giới chuyên môn và khán giả qua các bộ phim Marvelous, World Trade Center, Quid Pro Quo…
Ngoài ra cô còn là một trong 50 gương mặt đẹp nhất trên thế giới do tạp chí People bình chọn, được vinh danh là “Người phụ nữ Mỹ vĩ đại nhất thế kỷ 20” với những đóng góp xã hội.

Cô cũng khiến những ngôi trường mà mình theo học vô cùng tự hào khi luôn là nữ sinh tài năng. Sau khi nhận tấm bằng của trường trung học Parkland, cô đã vượt qua gần 40.000 ứng viên để nhận học bổng của Bộ Quốc phòng tại trường Đại học Georgetown danh giá, nơi Tổng thống Bill Clinton từng theo học. Cô may mắn được mời đến Lầu Năm Góc làm việc như một nhà phân tích tình báo và trở thành người phụ nữ duy nhất làm việc trong cục tình báo cấp cao này.

Sự thông minh, vẻ đẹp, cơ thể dẻo dai linh động, một cuộc sống như mơ cùng những ánh hào quang tỏa sáng là những gì mọi người nhìn thấy ở cô.

Đó chính là vận động viên, siêu mẫu khuyết tật Aimee Mullins.
Aimee sinh năm 1976, lớn lên ở Allentown bang Pennsylvania, cha là công nhân nhà máy, mẹ là nhân viên tiếp tân tại bệnh viện. Cô rất thiệt thòi khi mới sinh ra đã mắc bệnh thiếu xương mác, nên phải phẫu thuật cắt bỏ phần chi dưới lúc mới tròn 1 tuổi. Mọi thứ đều trở nên khó khăn với Aimee. Cô luôn bị mặc cảm về thân phận của mình, thế nhưng, cô tự nhủ lòng phải chứng minh cơ thể mình có thể làm được nhiều điều có ích và phải tạo sự khác biệt.

Aimee là một trong số những người đầu tiên được lắp chân giả làm từ sợi carbon (carbon fiber – giờ đã trở nên phổ biến). Và có thể bạn không tin, nhưng cô ấy có đến… 12 đôi chân khác nhau.


Bằng nghị lực sống mãnh liệt, Aimee không chỉ sử dụng thành thạo đôi chân giả mà còn rất giỏi nhiều môn thể thao như đạp xe, đá bóng, trượt tuyết, điền kinh, bơi lội. Những đôi chân giả đã ban tặng cho cô tốc độ, sắc đẹp, chiều cao…


Khi cả thế giới đang sửng sốt vì một cô gái khuyết tật lập kỷ lục thế giới chạy nước rút 100 mét, 200 mét và kỷ lục Paralympic ở nội dung điền kinh, còn báo chí và các phương tiện truyền thông nói: “Cô gái khuyết tật này chạy nhanh hơn bạn.”, thì cô chỉ mỉm cười và đính chính rằng: “Bạn nghĩ tôi khuyết tật? Thực ra chúng tôi chỉ mang đôi giày khác nhau mà thôi.”




Sàn diễn xuân hè 1999 tại Tuần lễ thời trang London là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời Aimee cũng như Alexander McQueen. Buổi trình diễn hôm ấy khiến người xem ngỡ ngàng với hình ảnh Aimee mở đầu trong trang phục và đôi chân lạ lẫm bước đi hiên ngang trên catwalk. Đôi chân gỗ gắn liền với giày được chạm khắc thủ công cầu kỳ cô sử dụng khi đó đã được trưng bày tại bảo tàng Barcelona.

Aimee còn là diễn giả nổi tiếng của Hội nghị TED toàn cầu (Hội nghị về công nghệ, giải trí và thiết kế). Cuộc nói chuyện của cô tại hội nghị này là một trong những cuộc nói chuyện được xem nhiều nhất mọi thời đại, dịch ra 41 ngôn ngữ.

Cô chia sẻ rất tự nhiên và hài hước về những trải nghiệm của bản thân từ trước tới nay. Thú vị nhất là có người bạn khỏe mạnh thậm chí còn ghen tị với cô vì cô có thể thay đổi chiều cao theo ý thích! Quả thực, chiều cao của cô là 1m76 hay 1m85 đều phụ thuộc vào những đôi chân giả.

Sau 3 năm hẹn hò cùng tài tử nổi tiếng với loạt phim truyền hình trinh thám đình đám “Homeland” – Rupert Friend, họ đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc.


Cùng xem video:
Hải Yến
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.