Thứ Hai, 17/07/2017 | 00:00

Bạn còn nhớ hay đã quên cậu bé Hà Duy lém lĩnh đáng yêu, 1 trong số ít diễn viên nhí nổi tiếng nhất Việt Nam hơn 20 năm trước đã trở thành gương mặt ấn tượng khó quên trong lòng khán giả thuộc thế hệ 8x, 9x ngày ấy.

Hà Duy là con trai của NSƯT Hương Dung – một trong những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc tại Hà Nội. Ngay từ nhỏ anh đã được mẹ cho tham gia nghệ thuật: “Tôi nhớ vai diễn đầu tiên hình như là năm tôi 4 hay 5 tuổi. Bộ phim đầu tiên là Giấy quỳ tím của đạo diễn Việt Bảo. Mẹ tôi đóng phim này và mang tôi đi theo đoàn phim. Lúc đó, phim thiếu vai trẻ con nên đạo diễn cho đóng thử luôn“.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục

Hình ảnh ngày xưa của Hà Duy.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục

 Hà Duy khi tham gia bộ phim “Một chuyến thăm quê”.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục
Cậu bé lém lỉnh ngày nào trên phim truyền hình…

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục

Không khó để nhận ra hầu hết các bộ phim truyền hình ngày đó đều có sự xuất hiện của Hà Duy bởi lẽ các đạo diễn thường rỉ tai nhau: “Phim nào cần diễn viên nhí thì cứ tìm tới con trai bà Hương Dung!”. Vì là con nhà nòi nên việc diễn xuất đối với Hà Duy không mấy khó khăn.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục
Hà Duy và NSƯT Hương Dung.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, thêm vào đó Hà Duy sở hữu gia tài không nhỏ là các vai diễn nhưng anh lại khiến nhiều người ngạc nhiên khi quyết định trở thành phi công. Chia sẻ về quyết định này, anh cho hay: “Thời điểm đấy tôi cảm thấy tương lai mình là một bầu trời u ám. Nghề diễn có thể đưa tôi đến đỉnh cao cũng có thể đưa tôi xuống vực sâu. Lúc đó, tôi không nghĩ được gì và cũng không làm được gì. Nhờ chị gái đưa tôi vào Sài Gòn và bảo tôi phải thay đổi nếu muốn có một tương lai tốt hơn“. Được biết chị và em gái của Hà Duy đều đang hoạt động cho hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục

Không còn là những hình ảnh nhí nhố ngày nào, giờ đây Hà Duy khiến bao cô nàng phải mê mệt bởi ngoại hình… mỹ nam và có được công việc hàng triệu người ước mơ.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục
Hiện Hà Duy đang là cơ phó cho hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.

Hà Duy tâm sự sau khi học hết lớp 12 và tốt nghiệp trung học phổ thông, anh thi vào Đại học Ngoại ngữ nhưng may mắn không mỉm cười với chàng trai trẻ. Cuối cùng anh chuyển vào Sài Gòn để làm tiếp viên hàng không. Nhưng duyên phận đưa đẩy: “Các đồng nghiệp của chị tôi khuyên nên thi thử phi công, thế là tôi liều mình thử sức, ai ngờ lại trúng”.

Khi sang Pháp tôi vẫn sợ, sợ mình không có khả năng và tiếng Anh lúc đấy chưa vững, sợ không nghe hiểu được. Trong giai đoạn chờ để chuẩn bị đi Pháp, tôi tiếp tục rèn luyện tiếng Anh và những kiến thức cơ bản của hàng không. Đến ngày sang Pháp tôi rất hồi hộp và tôi cũng không nghĩ mình có thể học được. Nhưng thầy giảng rất dễ hiểu và tôi cũng cố gắng nữa. Đó là học lý thuyết. Còn lần đầu tiên bay cũng nhớ đời. Máy bay là loại một động cơ, nhỏ xíu chỉ chở được 3-4 người. Trên chuyến bay đó có tôi, thầy hướng dẫn và một người nữa giám sát” – Hà Duy chia sẻ những khó khăn khi mới bước chân vào nghề.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục

Người xưa có câu “nghề chọn người” quả không sai, nghề phi công đã chọn Hà Duy khi anh may mắn vượt qua hàng trăm đối thủ để trở thành 1 trong 40 người được sang Pháp đào tạo trở thành phi công.

Hà Duy lần đầu trải lòng về quãng thời gian sau khi trượt Đại học, đó là giai đoạn vô cùng khó khăn với anh. Nam diễn viên trẻ không biết tương lai của mình sẽ ra sao nếu như tiếp tục gắn bó với nghề này: “Vì diễn viên là một nghề rất vất vả, cứ nhìn mẹ là tôi biết. Tôi rất thích nghề diễn, tôi thích đóng phim và đóng kịch. Nhưng đó chỉ là sở thích của tôi thôi”.

Cuộc sống hiện tại của Hà Duy giờ đây đã ổn định. Anh cho biết công việc khá thú vị vì giờ giấc linh hoạt nhưng đôi lúc cũng rất mệt vì giờ người khác đi nghỉ thì mình đi làm, giờ người ta đi làm thì mình đi ngủ. Thêm vào đó nghề phi công đòi hỏi độ chính xác cao và rất dễ bị căng thẳng.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục
Giờ đây đã trở thành mỹ nam.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục
 Hà Duy giờ đã 28 tuổi và làm phi công.

Sau hơn 20 năm, Hà Duy – ‘cậu bé Xeko’ đóng nhiều phim nhất Việt Nam ngày ấy đã thay đổi ngoạn mục
 Anh chàng không còn gầy gò như ngày xưa nữa.

Video: Phim Việt: Đất phương Nam

Thanh Hoa (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook