Chủ Nhật, 21/05/2017 | 03:30

Mỗi người đều có một trái tim và đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự sống, sinh mạng của chính mình. Thế nhưng, Với cô bé người Nga có tên Virsaviya Bathsheba Borun Goncharo lại chào đời với phần trái tim nằm bên ngoài lồng ngực đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tại thời điểm cách đây 7 năm, theo các bác sĩ chẩn đoán, Virsaviya mắc phải một tình trạng dị tật vô cùng hiếm gặp mang tên “Ngũ chứng Cantrell”, đến nỗi trên thế giới cứ 1 triệu ca sinh mới chỉ có 5,5 ca mắc phải.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Virsaviya Bathsheba Borun Goncharo chào đời với phần trái tim nằm bên ngoài lồng ngực.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Hình ảnh khi cô bé lớn cùng với trái tim ngoài lồng ngực.

Và không chỉ trái tim mà ruột cũng ở bên ngoài cơ thể, không có cơ bụng che chắn mà tất cả chỉ được bọc bằng lớp da ngoài mỏng manh. Vị trí bình thường của tim là ở ngực trái, nhưng trường hợp của cô bé, tim sẽ nằm ở giữa ngực, lồi ra ngoài và hướng về phía dưới.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Cô bé Virsaviya đáng thương nằm trong bệnh viện.

Theo chia sẻ của chị Dari Borun, mẹ bé thì “Khi mang thai, bác sĩ phát hiện ra tình trạng bệnh của thai nhi và đau buồn thông báo rằng, có lẽ con bé sẽ không thể sống nổi, rằng con sẽ chết”.

Lời nói đó như sét đánh ngang tai bà mẹ trẻ. Nhưng không vì thế mà chị khuất phục, từ bỏ đứa con còn đỏ hỏn.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Virsaviya hiện đang sốt rất tốt bên gia đình.

Dari Borun đi mọi nơi, tìm mọi cách để tìm bác sĩ giỏi nhằm chữa trị cho Virsaviya.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Cô bé vô cùng đáng yêu.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Cô bé được bù đắp bằng một gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Như một phép màu, ngày Virsaviya chào đời cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bà mẹ trẻ Dari Borun, thậm chí cuộc sống sau này của cô bé còn khiến nhiều người phải kinh ngạc hơn.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Virsaviya trở nên nổi tiếng hơn và được rất nhiều người biết đến.

Virsaviya lớn lên với phần trái tim ngoài lồng ngực không hề chết yểu mà mạnh khỏe, xinh đẹp. Phần trái tim tiếp tục lớn dần phù hợp với tỉ lệ kích thước cơ thể em mặc dù ở bên ngoài lồng ngực.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Cô bé rất thích tham gia các hoạt động xã hội.

Hiện tại Virsaviya đã được 7 tuổi. Cô bé lúc nào cũng vui cười, tham gia các hoạt động xã hội cùng bạn bè và được rất nhiều người biết đến, yêu mến.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Và thích đi đến mọi nơi.

Mặc dù ngày ngày em vẫn đang chiến đấu và chuẩn bị cho nhiều cuộc phẫu thuật giành lại sự sống.Nhưng ở em mọi người luôn cảm thấy có một sức sống mãnh liệt. Em luôn tự tim và lạc quan vào cuộc sống.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Nét vô tư, hồn nhiên và nhí nhảnh của cô bé khiến bao người hạnh phúc.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Em vẫn tới trường và đi học như bình thường

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

… và được nhiều bạn quý mến.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Mỗi lần cô bé xuất hiện đều có người muốn chụp ảnh cùng.

Sau 7 năm, cô bé có trái tim năm ngoài lồng ngực ngày ấy giờ ra sao?

Hiện tại cô bé đang sống rất hạnh phúc và khỏe mạnh.

Video: GIẾT NGƯỜI cướp NỘI TẠNG – Quốc doanh bí mật của Trung Quốc

Thanh Hoa (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook