Đã tròn 1 năm khi cậu bé bị mọi người hắt hủi và mệnh danh là “phù thủy” được một tình nguyện viên người Đan Mạch cưu mang, sau khi tái hiện lại khoảnh khắc lần đầu tiên hai người gặp gỡ và đưa cho cậu bé ngụm nước thì cuộc sống, hình ảnh hiện tại của cậu khiến cả thế giới xúc động.
Cậu bé người Nigeria (2 tuổi) từng khiến cả thế giới xót xa bởi thân hình gầy trơ xương vì bị bỏ đói. Sau khi bị nhiều người xa lánh, cậu bé đã sống vất vưởng nhờ ăn rác trong 8 tháng. Nhiều người còn hắt hủi gọi cậu bé là “phù thủy”. Anja Ringgren Lovén – một tình nguyện viên người Đan Mạch sau đó đã đưa cậu bé về Quỹ từ thiện Giáo dục và Phát triển trẻ em châu Phi (ACAEDF) do cô sáng lập để chăm sóc. Cậu bé được đặt tên là Hope (ý nghĩa là Hy Vọng).
Mới đây, tròn một năm đưa Hope về chăm sóc, Anja Ringgren Lovén chia sẻ bức ảnh ngày ấy – bây giờ khiến người xem xúc động. Cô đã tái hiện lại khoảnh khắc đưa cho cậu bé một ngụm nước. Sự khác biệt rõ nhất trong hai bức ảnh đó là cậu bé gầy nhẳng ngày nào giờ đã trở nên bụ bẫm, đáng yêu.
“Ngày 30/1/2016, tôi cùng David Emmanuel Umem, Nsidible Orok và các thành viên từ Nigeria thực hiện một sứ mệnh cứu người. Nhiệm vụ sau đó đã được lan truyền rộng rãi và hôm nay là đúng một năm ngày thế giới biết đến cậu bé có cái tên Hope. Hope sẽ bắt đầu đến trường từ tuần này rồi đó”, Anja Ringgren Lovén chia sẻ dòng trạng thái hạnh phúc.
Trên trang cá nhân, tình nguyện viên Lovén còn chia sẻ nhiều bức ảnh và clip về Hope đang chơi đùa cũng những đứa trẻ khác. Nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc, sự hồn nhiên của bé khiến người xem khó lòng rời mắt.
Video:
Hope vui đùa cùng các đứa trẻ khác
Ngày đầu tiên đến trường của Hope
Bức ảnh lập tức thu hút sự chú ý với hàng chục nghìn lượt like và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự xúc động về sự thay đổi kỳ diệu của cậu bé Hope. Nhiều lời chúc mừng Hope đã may mắn có một tổ ấm mới và cầu mong em sẽ luôn mạnh khỏe như thế trong cuộc sống về sau này.
Trước đó, sau 2 tháng đưa Hope về nuôi, cô Anja Ringgren Lovén cũng chia sẻ bức ảnh về sự thay da đổi thịt của cậu bé khiến nhiều người quan tâm. Đến nay, Hope đã được 3 tuổi, trở nên lạnh lợi và đáng yêu hơn thời điểm đó nhiều lần.
Ngày 30/1/2016, cả thế giới chấn động khi chứng kiến hình ảnh một cậu bé gầy nhẳng, chỉ da bọc xương đang cố gắng mớm ngụm nước từ một người phụ nữ. Bức ảnh gợi lên sự xót thương sâu sắc.
Theo Huffington Post, Anja Ringgren Lovén và chồng, đều là người Đan Mạch, quyết định thành lập Quỹ từ thiện Giáo dục và Phát triển trẻ em châu Phi sau khi đến đất nước này làm tình nguyện viên. Lovén cho biết cô muốn giúp đỡ những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ do bị xem là phù thủy. Đến nay, cô vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh nhân văn này.
“Tôi đến Nigeria một mình và nhìn thấy những đứa trẻ bị tra tấn, đánh đập suýt chết chỉ vì người ta cho rằng chúng là phù thủy. Chúng sống lang thang, vật vờ ngoài đường phố. Đó cũng là lý do vì sao tôi quyết định bán hết tất cả tài sản ở Đan Mạch để tới Nigeria, chăm sóc, cưu mang những đứa trẻ này”, cô từng chia sẻ.
Theo vnexpress.net
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.