13h30 chiều ngày 6/12, Lễ viếng thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung được cử hành trọng thể tại nhà Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức quân đội.
Video: Rơi nước mắt trước cảnh con thơ tiễn cha – phi công Nguyễn Thành Trung về với đất mẹ.

Lễ truy điệu Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung (Phó Trưởng phòng Đào tạo – Phi công cấp 1, Giáo viên bay thuộc Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) hy sinh trong quá trình huấn luyện tại Vương quốc Anh, đã diễn ra chiều nay tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội.

Nhập ngũ tháng 9/2004, Thiếu tá Nguyễn Thành Trung là một cán bộ trẻ có năng lực với kinh nghiệm bay 10 năm, tổng giờ bay tích lũy 3.634 giờ 32 phút. Trước khi hy sinh, anh mang quân hàm đại úy, là Phó Trưởng phòng Đào tạo – Phi công cấp 1, Giáo viên bay thuộc Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.

Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung sinh ngày 25/7/1985, quê ở tỉnh Nam Định, có vợ và một con nhỏ đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Vợ anh hiện đang mang thai cháu thứ hai.

Con trai phi công Nguyễn Thành Trung, cháu Nguyễn Đức Thành tròn 23 tháng tuổi.

Sự ngây thơ của con trẻ trong giờ phút tiễn biệt cha.


Bố đẻ phi công Nguyễn Thành Trung, ông Nguyễn Như Thọ nói lời cảm ơn những người tham dự lễ truy điệu con trai.



16h, lễ truy điệu kết thúc, gia đình, đồng đội và bạn bè tiễn đưa thi hài Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung về Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, Hà Nội.

Được sự nhất trí của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Binh đoàn 18 đã quyết định truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với phi công Nguyễn Thành Trung.











Thanh Hoa (TH)
Ảnh Như Ý
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.