Quay trở lại đây sau một năm lội xuống mương thối tại một con ngõ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để vớt rác, James Joseph Kendall tiếp tục quay lại đây với mong muốn biến nơi này thành một khu vườn.
Sáng ngày 14/5 vừa qua, ‘ông Tây nhặt rác’ cùng đông đảo bạn bè của anh trong nhóm Vì Hà Nội sạch – Keep Hanoi Clean, các phụ huynh tại trường học nơi James Joseph Kendall đang dạy tiếng Anh đã có một hoạt động vô cùng ý nghĩa cũng như truyền cảm hứng cho cả những người đi ngang qua con ngõ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.
Ông Tây nhặt rác chia sẻ, đây là lần thứ tư quay lại nhặt rác ở khu vực này với mong muốn biến con mương thối này thành một khu vườn nhiều cây xanh. “Ngay sau khi làm sạch con mương, chúng tôi sẽ đi mua nguyên liệu để rào chắn và trồng cây. Tôi muốn biến đây thành một khu vườn nhiều cây xanh” – James Joseph Kendall nói.
Một số người đi đường thấy được hành động đẹp của nhóm ông Tây nhặt rác cũng đã chung tay giúp nhóm hoàn thành công việc. Một lái xe GrabBike cũng bỏ việc chạy xe tham gia vớt rác: “Sáng đi qua đây thấy các bạn Tây đang miệt mài vớt rác nên tôi dừng lại giúp một tay. Các bạn ấy từ nơi xa đến mà còn hành động vì môi trường Việt Nam thì tại sao mình sống ở đây lại không làm”.
Sau khi dọn rác ở con mương, nhóm cũng đã trồng một số cây xanh và hoa tại khi vực này với mong muốn nó sẽ trở nên sạch sẽ hơn trong tương lai.
Được biết, James Joseph Kendall sống ở Việt Nam hiện nay đã được 4 năm. Anh yêu quý và coi Hà Nội như là ngôi nhà thứ hai của mình. Vì vậy, anh cùng những bạn bè của mình đã tham gia dọn rác cải thiện môi trường ở một số khu vực ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội.
Chia sẻ của một người đi đường khi bắt gặp nhóm ông Tây nhặt rác.
Quy Tâm (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.