Thứ Sáu, 11/08/2017 | 14:06

Một số người có sức khỏe tốt cả đời không mắc bệnh nhưng cũng có không ít người sống chung với bệnh tật ngay từ thời thơ ấu và bệnh viện dường như trở thành nhà ở thứ hai.

Nếu bạn còn phàn nàn về cuộc sống khi đang khỏe mạnh thì hãy đọc câu chuyện của hai bệnh nhân dưới đây. Họ không hề kêu than số phận khi đang phải chịu những cơn đau khủng khiếp. Hơn nữa họ còn cố gắng chữa trị với hy vọng được sống và kéo dài tuổi thọ.

▼ Nhìn bức ảnh ông nội bế cháu trai trông thật ấm áp, bạn sẽ nghĩ gì?

Ông nội ôm cháu vào lòng thật ấm áp, nhưng nhìn xuống ngực hai người, sẽ phát hiện bí mật đau lòng của gia đình

Một già một trẻ cùng có một điểm chung, đó là họ đều có chung một kinh nghiệm phẫu thuật tim và vết sẹo hằn trên lồng ngực.

Kolbie Gregware mới 11 tháng tuổi. Thật không may, em đã mắc phải bệnh tim bẩm sinh. Lần đầu tiên em phải trải qua phẫu thuật là khi mới 4 tháng tuổi. Mẹ bé Kolbie, cô Brandy Gregware nói: “Ông nội bé Kolbie đã phải tiến hành phẫu thuật tim 13 năm trước.

Brandy nói: “Cha tôi đã phải phẫu thuật tim 2 lần rồi. Nếu như ông khỏe mạnh như chàng thanh niên 18 tuổi thì còn đỡ. Giờ ông không chỉ phải sử dụng đến máy tạo nhịp tim mà còn mắc thêm một số bệnh của cuộc sống hiện đại như tiểu đường và đột quỵ. Hơn nữa, ông còn phải chịu đựng những cơn đau tim diễn ra hàng ngày.” Cô chia sẻ trên Facebook rằng: “Chức năng tim của cha chỉ còn 10%, nó giống như trái tim đã ngừng làm việc.

▼ Brandy Gregware không ngờ rằng, trẻ em cũng mắc phải loại bệnh này. Ngay từ khi mới sinh, Kolbie thường phải sống tại bệnh viện. Cô nói: “Kolbie đã được chỉ định đeo một chiếc máy thở để cung cấp oxy duy trì cuộc sống.

Ông nội ôm cháu vào lòng thật ấm áp, nhưng nhìn xuống ngực hai người, sẽ phát hiện bí mật đau lòng của gia đình

▼ Brandy nói thêm rằng, Kolbie và cha cô có vẻ rất giống nhau. Khi thấy ông nội, cậu bé nhìn chằm chằm không chớp mắt trong thời gian dài.

Ông nội ôm cháu vào lòng thật ấm áp, nhưng nhìn xuống ngực hai người, sẽ phát hiện bí mật đau lòng của gia đình

Nhìn thấy cảnh tượng ông ôm cháu nội vào lòng rất ấm áp, nhiếp ảnh gia Sunshine Moody đang trong quá trình đi chụp ảnh trẻ sơ sinh nên đã chụp miễn phí tấm ảnh này.

Hình ảnh rất ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần chân thực.” Moody giải thích rằng cô đã bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh vào năm 2013. Cô muốn chụp những hình ảnh chân thực về trẻ em. Đồng thời cô đưa ra mức giá phải chăng để khách hàng lựa chọn.

Moody thừa nhận rằng, việc giữ niềm tin là rất quan trọng. Cô nghĩ rằng bức ảnh của ông và cháu này có cảm giác rất mạnh mẽ. Sau khi chụp ảnh, cô nói: “Tôi lấy ra máy tính và tìm bức ảnh đẹp, bức ảnh này ngay lập tức lọt vào mắt tôi.

▼ Những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc khác nhau của cậu bé Kolbie đều rất đẹp. Brandy luôn rất tự hào về con mình.

Ông nội ôm cháu vào lòng thật ấm áp, nhưng nhìn xuống ngực hai người, sẽ phát hiện bí mật đau lòng của gia đình

Ông nội ôm cháu vào lòng thật ấm áp, nhưng nhìn xuống ngực hai người, sẽ phát hiện bí mật đau lòng của gia đình

Kolbie thực sự rất dễ thương! Sau khi đã trải qua một số lần phẫu thuật tim, em vẫn cười một cách đáng yêu đến vậy, giống như bé chưa bao giờ trải qua đau khổ. Hy vọng em khỏe mạnh hoàn toàn và bình an trưởng thành.

Có những thứ bạn luôn phải nhớ

San San

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook