Chủ Nhật, 26/02/2017 | 23:22

Hầu hết các cậu bé đều bị lôi cuốn bởi những chiếc xe đồ chơi, chỉ cần một phiên bản tương tự hay giống hệt đã đủ khiến chúng vui thích cả ngày. Gần đây, một cụ ông vì để tặng cháu một món quà yêu thích đã đích thân chế tạo ra một phiên bản siêu xe Lamborghini mini.

‘Ông nội lợi hại nhất’ chỉ dùng phế liệu để tạo ra chiếc ‘Lamborghini mini siêu đẹp’

Ông Quách Lương Viễn năm nay 55 tuổi, ông đã dành ra 3 năm để nghiên cứu và chế tạo thành công một chiếc “siêu xe” dạng mini. Điều kỳ diệu hơn nó còn có thể thực sự di chuyển được trên đường.

‘Ông nội lợi hại nhất’ chỉ dùng phế liệu để tạo ra chiếc ‘Lamborghini mini siêu đẹp’

Thậm chí cánh cửa xe còn mở rất sành điệu. Chiếc xe chỉ đơn giản khiến cho các bạn cùng lớp của cậu bé càng thêm ngưỡng mộ.

‘Ông nội lợi hại nhất’ chỉ dùng phế liệu để tạo ra chiếc ‘Lamborghini mini siêu đẹp’

Bên cạnh đó chiếc xe còn được gắn thêm thiết bị điện, có thể đi với vận tốc lên tới 40 km/h. Nếu xe được sạc đầy pin nó thậm chí còn có thể chạy được quãng đường 60 km.

Ông Viễn cho biết, vốn trước đây ông phải lái xe máy đưa cháu đến lớp nhưng đôi khi do cháu ngồi không chắc nên có lần đã bị ngã xuống xe rất nguy hiểm. Do đó ông quyết định thiết kế ra một chiếc xe mini độc đáo vừa tặng cháu, vừa giúp hai ông cháu đều an toàn khi đến trường.

‘Ông nội lợi hại nhất’ chỉ dùng phế liệu để tạo ra chiếc ‘Lamborghini mini siêu đẹp’

Mặc dù trình độ học vấn của ông Viễn rất kém, ngay cả đến tiểu học còn chưa tốt nghiệp nhưng ông lại đặc biệt cảm thấy hứng thú trong việc sửa chữa mọi thứ. Chiếc Lamborghini này cũng là được ông tái chế từ đồng phế liệu mà thành.

‘Ông nội lợi hại nhất’ chỉ dùng phế liệu để tạo ra chiếc ‘Lamborghini mini siêu đẹp’

Một chiếc xe ô tô đồ chơi tương tự trị giá ít nhất khoảng 5.000 nhân dân tệ (khoảng 16  triệu vnđ).

‘Ông nội lợi hại nhất’ chỉ dùng phế liệu để tạo ra chiếc ‘Lamborghini mini siêu đẹp’

Điều đáng tiếc duy nhất đó là cảnh sát địa phương cho biết những chiếc xe nhỏ tự thiết kế như này không hợp pháp lưu thông trên đường phố lớn. Vì vậy xem ra ước mơ đưa cháu đến trường an toàn của ông lão vẫn chưa được trở thành hiện thực.

Bạch Mỹ

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook