Chủ Nhật, 25/06/2017 | 07:30

Có đôi khi một tính mạng trước khi biến mất cũng có thể lựa chọn một hình thức khác để tồn tại. Abbey Conner là một ví dụ như vậy. Abby bị chết đuối từ 5 tháng trước nhưng cô đã quyên tặng trái tim để cứu sống một chàng trai khác. Khi cha của Abby nhìn thấy người nhận trái tim, ông đã không ngừng khóc “con gái vẫn còn sống” khiến mọi người rất cảm động.

▼ 5 tháng trước, Abby mới bước sang tuổi 20 tuổi cùng anh trai được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, úp mặt xuống hồ bơi. Lúc người ta kéo hai chị em ra khỏi nước, Abbey đã bị tổn thương não nghiêm trọng. Tới Trung tâm Y tế Broward, thiếu nữ 20 tuổi được hỗ trợ sự sống cho tới khi các bác sĩ phẫu thuật lấy nội tạng hiến tặng.

Ông bố vượt 2000 km để gặp chàng trai nhận trái tim con gái, vừa nghe thấy ‘con gái trong người anh’ ông bật khóc

▼ Trước đó, khi mới tròn 16 tuổi, Abbey đã đăng ký trở thành người hiến tạng. “Abbey là như thế đấy”, Bill nghẹn ngào nhớ lại. “Con luôn luôn muốn giúp đỡ người khác”. Tổng cộng, cô gái trẻ đã hiến 4 nội tạng, giúp 4 người đàn ông tuổi từ 20 đến 60 giành lại sự sống.

Ông bố vượt 2000 km để gặp chàng trai nhận trái tim con gái, vừa nghe thấy ‘con gái trong người anh’ ông bật khóc

Với mong muốn gặp gỡ những bệnh nhân nhận tạng từ con gái, Bill thông báo cho Trung tâm Hiến tạng Florida nhờ liên lạc song chỉ nhận được sự đồng ý từ một người duy nhất. “Cho tới giờ, người duy nhất trả lời là Loumonth Jack. Cậu ấy đã nhận tim Abbey”, Bill nói. Vào thời điểm Abbey gặp nạn, Jack lên cơn đau tim dẫn tới suy tim nhanh chóng. Nhờ tấm lòng của Abbey, chàng trai 21 tuổi vốn chỉ còn 10 ngày để sống vẫn khỏe mạnh tới ngày nay.

Nhận được thông tin liên lạc của Jack, Bill tiếp tục lên đường. Vượt qua quãng đường 1.400 dặm tương đương hơn 2.200 km, ông gặp Jack tại Baton Rouge đúng vào Ngày của Cha. Dù mới gặp gỡ lần đầu, Bill cảm giác như mình đã quen biết Jack từ lâu lắm.

▼ Họ tiến đến ôm nhau trong 1 phút, mọi người xung quanh cũng không khỏi xúc động.

Ông bố vượt 2000 km để gặp chàng trai nhận trái tim con gái, vừa nghe thấy ‘con gái trong người anh’ ông bật khóc

 ▼ Sau cái ôm chặt và dài, Jack đưa cho Bill chiếc ống nghe để người cha lần đầu tiên được nghe tiếng tim đập của Abbey trong lồng ngực Jack kể từ ngày cô bé qua đời. Thật cẩn thận, ông bố chăm chú lắng nghe. Cả Bill lẫn Jack đều không kìm được nước mắt. “Cô ấy đã cứu tôi mà tôi không thể trả ơn”, Jack bộc bạch. “Tất cả những gì tôi có thể làm là gửi tình yêu đến gia đình cô ấy”.

Ông bố vượt 2000 km để gặp chàng trai nhận trái tim con gái, vừa nghe thấy ‘con gái trong người anh’ ông bật khóc

Ông bố vượt 2000 km để gặp chàng trai nhận trái tim con gái, vừa nghe thấy ‘con gái trong người anh’ ông bật khóc

 ▼ Bill trả lời trong một cuộc phỏng vấn sau đó: “Abbey đang sống trong cậu ấy. Chính trái tim của con đã giúp cậu ấy đứng vững. Tôi rất hạnh phúc cho Jack và gia đình. Cũng chính lúc này đây, tôi được đoàn tụ với con gái bé bỏng”.

Ông bố vượt 2000 km để gặp chàng trai nhận trái tim con gái, vừa nghe thấy ‘con gái trong người anh’ ông bật khóc

Chia tay gia đình Jack, Bill lại lên đường, tiếp tục chuyến đi trên chiếc xe đạp với mục đích tuyên truyền về tầm quan trọng của việc hiến tạng. Lần này, đi cùng ông còn có băng ghi âm tiếng tim đập của Abbey do gia đình Jack ghi lại.

Cùng xem video cảm động này!

Tuy Abby bất hạnh qua đời nhưng thông qua hiến tạng cô đã cứu sống những người xa lạ khác trên thế giới. Những thứ mà ban đầu thuộc về cơ thể của cô sẽ tiếp tục tồn tại trong thế giới này!

Huy Hoàng (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook