Chủ Nhật, 14/05/2017 | 18:58

Cô không ngờ rằng mình lại gặp phải một người mẹ chồng ghê gớm như vậy. Kể từ lúc kết hôn chưa lúc nào bà dễ chịu với cô cả, mỗi ngày đều nói lời ác độc. Cô chỉ có thể khóc trong đau khổ. Người khác khuyên cô rằng mẹ chồng cô là miệng cứng lòng mềm, bà ấy nghỉ hưu không có gì làm, nhàn rỗi quá, nếu cô sinh một đứa bé trai trắng trẻo mập mạp, bà ấy lo bế cháu trai thì không còn thời gian để làm khó dễ cô nữa.

Mẹ chồng gây áp lực…

Mẹ chồng cô cứ luôn miệng thúc giục hỏi khi nào cô muốn sinh con, kết hôn mấy năm rồi, bụng của cô vẫn không thấy có gì khác thường. Mẹ chồng nói chuyện càng khó nghe hơn: Nuôi con gà còn biết đẻ trứng, cưới một đứa con dâu không biết sinh con, còn không bằng nuôi một con gà.

Ở với mẹ chồng ‘ghê gớm’, 20 năm sau vợ mới phát hiện ra bí mật chồng đã vì cô mà cất giấu

Cưới một đứa con dâu không biết sinh con, còn không bằng nuôi một con gà. (Ảnh minh hoạ)

Chồng cô khuyên mẹ mình: Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy, bọn con đều bận rộn sự nghiệp, tạm thời không muốn sinh con. Mẹ anh nói, sắp 30 tuổi rồi, còn bận rộn đến khi nào!

Thật ra không phải là họ không muốn sinh con, họ rất muốn sinh một đứa con, nhưng không biết tại sao, cô mãi không mang thai. Đến khi đã qua 30 tuổi, dùng lý do bận lo sự nghiệp để làm cái cớ thì không thể được nữa rồi.

Mẹ chồng cô lớn tiếng: Đi bệnh viện kiểm tra đi!

Mẹ chồng cô nói lớn tiếng: Đi bệnh viện lớn để kiểm tra đi, biết đâu có bệnh gì! Bà không nói là nghi ngờ ai có bệnh, nhưng cô biết chắc chắn mẹ chồng mình nghi ngờ cô có bệnh. Cô cũng có đôi chút nghi ngờ bản thân mình, thân thể anh cường tráng, không thể nào nguyên nhân là ở anh được.

Kết quả kiểm tra ngoài dự đoán, thì ra là anh có bệnh. Khoảnh khắc biết được kết quả, cô gào kêu gào khóc thảm, bao nhiêu năm qua, cô chịu biết bao nhiêu tủi nhục, cô đấm vào lưng anh như thể oán hận số phận: Đều là vấn đề của anh, mà mẹ anh còn chửi em, có lời nào khó nghe mà bà ấy chưa nói ra không! Anh lặng lẽ rơi nước mắt, không nói một lời nào.

Con trai nói với mẹ thực ra vấn đề là ở anh

Về đến nhà, cô đẩy cửa đi vào trước, mẹ chồng nói: “Sao lại khóc lóc thảm thương như vậy? Ai nợ tiền cô hay sao? Ồ, tôi biết rồi, kiểm tra ra là cô có bệnh đúng không?”

Ngày thường vì nghi ngờ do mình mà không thể sinh con, nên ở có chút tự ti trước mặt mẹ chồng, mẹ chồng nói những lời khó nghe, trước giờ cô không dám đáp lại. Lúc này cô lớn tiếng nói: “Ai có bệnh, bà có bệnh thì có!”

Nói xong cô đẩy mạnh cửa, liền đi thẳng vào trong phòng. Mẹ chồng đứng sững sờ ở đó, hỏi con trai vừa mới bước vào: Chuyện này là sao hả? Anh nói: “Mẹ, kiểm tra ra rồi, là nguyên nhân ở con.”

Mẹ anh không cam lòng, đi hỏi thăm chỗ nào có trung y chữa vô sinh. Bà vẫn không tin và bắt anh đưa kết quả kiểm tra ra để xem, anh nói: “Mẹ có xem cũng không hiểu.”

Mẹ anh nói mẹ tìm một người hiểu biết để xem. Anh nói: “Đây là chuyện tốt đẹp hay sao mà mẹ còn muốn để người khác biết? Con xé rách, vứt trong phòng vệ sinh ở bệnh viện rồi.”

Mẹ anh gào khóc nói rằng bất luận tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải chữa khỏi cho anh.

Anh nói bác sĩ nói rồi, bệnh này cả thế giới cũng không có cách chữa.

Tuy nhiên, mẹ anh không cam lòng, bà đi hỏi thăm chỗ nào có trung y chữa vô sinh liền đến chỗ đó bốc thuốc cho anh. Anh uống hết bao nhiêu chén thuốc đắng mà bụng của cô vẫn không thấy có dấu hiệu gì. Cuối cùng mẹ chồng cũng bỏ cuộc.

Người vợ cương quyết muốn ly hôn…

Cô cương quyết muốn ly hôn. Cô nói với anh, có nói sao anh cũng không đồng ý. Anh nói anh mắc loại bệnh này sẽ không có ai bằng lòng lấy anh, sao em có thể nhẫn tâm bỏ rơi anh, chi bằng chúng ta nhận nuôi một đứa con.

Hai người họ đều có tình cảm với nhau, nếu ly hôn thật, cô cũng có chút không đành lòng, cô nói ly hôn là giận dỗi thôi. Họ nhận nuôi một bé trai, mẹ chồng dốc hết lòng giúp họ trông con. Thái độ của bà đối với cô cũng thay đổi 180 độ, mỗi ngày cô đi làm, mẹ chồng cũng chạy đến hỏi han an ủi, khi cô bị bệnh, mẹ chồng rót nước bưng trà.

Rồi dần dần, sự căm ghét của cô đối với mẹ chồng đã biến mất. Đứa con trai rất thông minh ngoan ngoãn, cả nhà họ sống yên ấm hòa hợp. Nhiều lúc cô nghĩ như vậy cũng rất tốt, nếu như chồng mình không bị mắc bệnh vô sinh, mẹ chồng chắc chắn vẫn giữ tính khí xấu trước đây. Như vậy cô sẽ rất khó lựa chọn, ly hôn thì cô không nỡ, không ly hôn thì cô lại không chịu nổi tính khí của mẹ chồng.

Tại sao ngay đến cả em mà anh cũng không nói?

Có một ngày, người vợ dọn dẹp tủ phát hiện ra tờ kết quả kiểm tra đã ố vàng. Đã qua nhiều năm, con trai đã vào đại học rồi, mẹ chồng cũng qua đời rồi. Cô lau dọn tủ, trông thấy một xấp giấy tờ cũ rồi phát hiện ra tờ kết quả kiểm tra đã ố vàng. Cô đọc một lúc, sắc mặt bỗng thay đổi và cầm lấy đi hỏi chồng mình.

Ở với mẹ chồng ‘ghê gớm’, 20 năm sau vợ mới phát hiện ra bí mật chồng đã vì cô mà cất giấu

Cô chết lặng hỏi anh tại sao phải làm như vậy? (Ảnh minh hoạ)

Anh nói, phải, là anh đã nói dối, lúc đó kiểm tra ra là vấn đề ở em. Cô chết lặng, hỏi anh tại sao phải làm như vậy. Anh nói, nếu mẹ anh biết em vô sinh, nhất định sẽ ép anh ly hôn với em, anh không nỡ bỏ em.

Cô nói: Tại sao ngay đến cả em mà anh cũng không nói? Anh nói: “Em ở trước mặt mẹ anh hung hăng nóng nảy, là vì em cho rằng người bị vô sinh là anh. Nếu như anh nói cho em biết sự thật, em sẽ rất khép nép, mẹ anh thông minh như vậy, sẽ nhìn ra được khe hở. Anh uống hết chén thuốc đắng này đến chén thuốc đắng khác, chính là để giả vờ người bị bệnh thực sự là anh.”

Thì ra là vậy!

Tình yêu không phải nói ra bằng lời, tình yêu hy sinh thầm lặng càng cảm động hơn. Cô không nói được gì cả, ngã vào trong lòng của anh, bật khóc như mưa.

Tình yêu không phải nói ra bằng lời, tình yêu hy sinh thầm lặng càng cảm động hơn!

Châu Yến Lâm

Video hay: Đây là 7 đặc điểm nhân tướng học nhận diện phụ nữ thông minh

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook