Bắt nạt học đường luôn là một vấn đề khó giải quyết. Nhưng một cô giáo đến từ Brazil có cách xử lý hoàn hảo và thật đáng khâm phục.
Giáo viên Ana Barbara Ferreira cho hay vào một ngày, cô trông thấy một em học sinh nữ buồn tủi. Lý do đằng sau là một bạn nam trong lớp nói rằng em ấy thật xấu xí. Do đó, cô Ana quyết định giúp đỡ em học sinh nữ này bằng cách cắt kiểu tóc giống hệt với em.

Theo bài đăng của cô Ana trên Facebook, em học sinh nữ nói rằng bạn nam đó đã bắt nạt mình, nói rằng em ấy không đẹp, dù chỉ một chút.
“Lúc đó, điều duy nhất tôi có thể nói với em học sinh rằng em thật tuyệt vời và đừng để tâm vào điều mà bạn nam ấy nói”, cô Ana chia sẻ trên Facebook.

Vào ngày hôm sau, cô Ana đã có một quyết định đáng khâm phục. Cô Ana đã cắt tóc và đến trường với mái tóc ngắn, xoăn giống hệt như bé gái bị ức hiếp.

“Khi nhìn thấy tôi, em ấy liền chạy tới để ôm lấy tôi và nói rằng tôi thật xinh đẹp”, cô Ana cho biết. Sau đó, cô giáo đáp lại ngay lập tức: “Hôm nay cô trông xinh đẹp, giống như em!”

Bài đăng của cô Ana được lan truyền nhanh chóng sau đó và nhận được hàng nghìn lời nhắn ủng hộ.
Câu chuyện của cô làm rung cảm nghìn người như thế chính bởi cô Ana đã dùng trái tim tràn đầy yêu thương của mình để đồng cảm và sẻ chia với một con người đang bị bế tắc và rất cần sự che chở. Hành động của cô tuy nhỏ bé nhưng mang một ý nghĩa thật lớn lao mà không phải ai cũng “dám” làm. Nó không những mang lại niềm hạnh phúc cho một đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp mà còn góp phần cảm hóa được suy nghĩ của những em học sinh khác, từ đó cho những đứa trẻ ấy một bài học về tình yêu thương sâu sắc.
Hướng Dương
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.