Chủ Nhật, 03/12/2017 | 08:00

Trong 3 năm liền, một bà mẹ người Philippines đã khóc đến khô nước mắt khi nhìn thấy các con lần lượt bỏ mình lên thiên đường.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất hết 3 đứa con trai vì ung thư gan

Lorelei – một người mẹ đến từ Philippines – đã tin rằng các con mình trên thiên đường sẽ vui hơn khi không còn đau đớn vì các đợt hóa trị ung thư.

Đứng ở vị trí của bà mẹ 3 con này mới hiểu được ung thư đã trở nên tàn độc đến thế nào trong cuộc sống của con người. Chỉ trong chưa đầy 3 năm, bà Lorelei đã phải nói lời tạm biệt với 3 đứa con trai lớn của mình trên giường bệnh.

Lorelei có 3 người con trai là Rowden, Hasset, và Hisham.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất hết 3 đứa con trai vì ung thư gan
Con trai cả Rowden của bà Lorelei.

Anh trai cả Rowden là người phải vĩnh biệt mẹ sớm nhất khi qua đời vì căn bệnh ung thư gan vào ngày 2 tháng 8 năm 2014, sau khi tổ chức hôn lễ với người yêu ngay tại bệnh viện.

Đám cưới cảm động của Rowden lúc ấy thu hút sự quan tâm của tất cả các đài truyền hình trên cả nước, và không ai kiềm được nước mắt khi xem hết đoạn video của Rowden.

Người con trai giữa là Pahar Pangcoga, hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là Chef Hasset vì anh chàng xuất thân là một đầu bếp và doanh nhân nổi tiếng của Philippines. Tên tuổi của Hasset gắn liền với các chương trình truyền hình lớn trên cả nước.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất hết 3 đứa con trai vì ung thư gan
Hashet – con trai thứ của bà Lorelei.

Nhưng thật không may khi Hasset cũng giống như anh trai của mình, mang trong người căn bệnh ung thư gan quái ác. Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh, Hasset đã qua đời vào ngày 24 tháng 10 năm 2015.

Cuối cùng là cậu con trai út Hisham, người mà bà Lorelei không giờ nghĩ sẽ mang luôn căn bệnh dữ ấy như hai anh lớn. Thế nhưng đời không cho bà Lorelei một ngày nào bình yên. Sau khi anh trai Hasset qua đời không lâu thì Hisham được phát hiện có khối u ác tính trong người.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất hết 3 đứa con trai vì ung thư gan
Hisham đã rất sợ khi nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy mẹ vào một ngày nào đó.

Hisham và mẹ đã có một chuyến đi đến Trung Quốc để chữa bệnh, nhưng khi kiểm tra tổng quát, các bác sĩ ở đây đã báo rằng Hisham cũng đang mắc phải căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Bà Lorelei đã không ngừng khóc và cầu nguyện cho cậu con trai bé nhỏ của mình vượt qua bệnh tật. Bà rất sợ Hisham cũng bỏ mình mà đi như cách mà hai cậu con trai lớn đã làm với bà.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất hết 3 đứa con trai vì ung thư gan
Hisham rất thích sefile với mẹ.

Có một lần, khi đang hóa trị, bà Lorelei bất ngờ nhận được câu hỏi của Hisham: “Mẹ ơi, mẹ mệt mỏi vì con nhiều lắm phải không mẹ?”. Bà Lorelei không ngừng khóc khi nghe con trai cố nói chuyện với mình trong hơi thở yếu ớt. Thế rồi đến cuối tháng 11 năm 2016, Hisham cũng đã trút hơi thở cuối cùng sau một lần nhập viện.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất hết 3 đứa con trai vì ung thư gan
“Chúng tôi sẽ gặp nhau trên thiên đường” – bà Lorelei nói trong đau đớn.

Tuy đau đớn tột cùng khi phải chứng kiến sự ra đi của 3 đứa con trai mà mình hết mực yêu thương nhưng bà Lorelei cũng trở lại đầy mạnh mẽ để tiếp tục sống cho phần đời còn lại của các con mình. Với bà bây giờ, sống tốt và sống có ích là điều quan trọng nhất. “3 đứa con của tôi cũng sẽ hạnh phúc nếu thấy tôi hạnh phúc”, bà tâm sự.

Theo INFONET

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook