Thứ Tư, 29/11/2017 | 21:30

Do sơ ý đá phải cạnh bàn nhưng không có cảm giác đau, người đàn ông đã hốt hoảng khi hôm sau phát hiện ngón chân bên trái “nổ tung”, vết thương lan sang ngón khác.

Ông David Croft 41 tuổi, người Anh bị tiểu đường đã phải cắt bỏ một phần bàn chân sau khi ngón chân ông “nổ tung” vì đá phải cạnh bàn.

Trước đó tháng 10/2017, ông David Croft đến Boston, Mỹ du lịch. Trong thời gian ở đây, một lần do sơ ý ông đã đá phải cạnh bàn nhưng ông bỏ qua do không cảm thấy đau lắm.

Hôm sau, khi thức dậy ông đã hốt hoảng phát hiện ngón chân cái bên trái đã “nổ tung” từ lúc nào. Ngón kế bên bị một vết loét lớn. Ông đã phải vào viện cấp cứu khẩn và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong một tuần, dùng thuốc kháng sinh liều cao gấp đôi thông thường.

2 tuần điều trị, bác sĩ thông báo phải cắt bỏ vài ngón chân do nhiễm trùng từ vết thương.

Theo các bác sĩ, tình trạng của ông David khá phổ biến với những người bị tiểu đường. Ông đã bị chẩn đoán mắc tiểu đường type 1 vào 4 năm trước và phải uống thuốc cả đời để kiểm soát căn bệnh này.

Khi đá phải cạnh bàn, do không cảm giác được ở ngón chân nhiều nên ông đã không hề nhận ra mình bị thương, chứng này được gọi là neuropathies, có thể gây đau, ngứa, tê cứng và mất cảm giác.

Hoàng Minh (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook