Thứ Tư, 24/05/2017 | 14:31

Đó là một chiếc túi màu trắng hình vuông có dây kéo và khá đơn giản được luật sư Nancy Lee Carlson tại Chicago mua lại với giá chỉ 995 đôla (khoảng hơn 20 triệu đồng) vào năm 2015.

Tò mò về lai lịch của nó, bà Nancy đã gửi lại nó cho NASA để thẩm định nguồn gốc. Sau khi kiểm tra vật chất bên trong, cơ quan này phát hiện sai lầm khi vô tình bán đi một tài sải quý giá. Vì thế, cơ quan này đã tìm đủ mọi cách để giữ lại chiếc túi.

Tuy nhiên, sau cuộc chiến pháp lý kéo dài, thẩm phán liên bang Mỹ ra phán quyết NASA buộc phải trả lại chiếc túi cho bà Nancy. Ngày 27/2, chiếc túi đã được trả về cho chủ nhân của nó. Và bà Nancy chính thức trở thành công dân duy nhất trên toàn cầu sở hữu hợp pháp một hiện vật từ Mặt trăng do Chính phủ Mỹ bán ra.

Nhờ NASA kiểm tra lai lịch chiếc túi trắng mua về, nào ngờ họ tìm mọi cách giữ lại nó

Đây là một chiếc túi màu trắng hình vuông có dây kéo và khá đơn giản. Bên ngoài túi có dòng chữ “LUNAR SAMPLE RETURN” (mẫu vật lấy từ mặt trăng). Nó đã được Neil Armstrong mang theo đến mặt trăng năm 1969 trên tàu Apollo 11. Ông đã dùng nó để chứa các mẫu bụi đất thu thập được tại khu vực gọi là “Sea of Tranquility”.

Nhưng không may chiếc túi lại bị lẫn lộn với những đồ vật khác mà không được phân loại vào kho mẫu vật của NASA, và họ đã bán nó cho bà Nancy.

Nhờ NASA kiểm tra lai lịch chiếc túi trắng mua về, nào ngờ họ tìm mọi cách giữ lại nó

Theo nhà đấu giá Sotheby’s, chiếc túi có thể sẽ được mua với giá dao động từ 2 triệu đôla đến 4 triệu đôla, gấp 4.000 lần số vốn ban đầu vào buổi đấu giá nó vào tháng 7 tới.

Quy Tâm (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook