Chủ Nhật, 20/08/2017 | 06:11

Sự gia tăng của ngành công nghiệp tình dục và mại dâm không được kiểm soát tại Thái Lan đã dẫn đến những hệ lụy đau lòng về sự lây lan của căn bệnh AIDS.

Thái Lan thu về khoảng 16 triệu USD mỗi năm từ ngành công nghiệp tình dục. Nhiều người coi đây là ngành giúp ích cho những phụ nữ muốn thoát khỏi nghèo đói và giúp đỡ gia đình ở nông thôn, nhưng không ít quan điểm cho rằng đây là điều ô uế, đáng hổ thẹn. Sau chiến tranh, ngành du lịch của Thái Lan phải thế chỗ để tạo ra doanh thu cho đất nước, từ đó sinh ra những điểm nóng như Pattaya.

Bởi vì các biện pháp bảo vệ an toàn bị xem nhẹ cho nên đã dẫn đến tình trạng những người bị bệnh AIDS cũng ngày càng gia tăng. Ước tính có khoảng 500.000 người đang sống với virus HIV ở vương quốc này. Trong thời điểm cao trào của bệnh dịch, AIDS là nguyên nhân gây chết người đứng hàng đầu ở Thái Lan.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

Theo báo cáo của Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) về tình hình lây nhiễm bệnh HIV/AIDS, khẳng định số người nhiễm HIV trên thế giới là đáng báo động khi có hơn 38,6 triệu người đang mắc căn bệnh này. Trong một phần tư thế kỷ kể từ khi những trường hợp nhiễm bệnh AIDS đầu tiên được biết đến tại Hoa Kỳ, 25 triệu người đã chết vì căn bệnh này và ngày nay gần 40 triệu người trên khắp thế giới đang nhiễm virus HIV.

UNAIDS đã thông báo đến cuối năm 2006 trên thế giới có khoảng 39,5 triệu người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó phụ nữ chiếm gần 50% (17,7 triệu người) và trẻ em dưới 15 tuổi là 2,3 triệu. Tổng số người nhiễm HIV hàng năm vào khoảng 4,3 triệu. Tỉ lệ nhiễm HIV vẫn tiếp tục gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại châu Á, các nước Campuchia, Thái Lan và Myanma được đánh giá là những nước có tỉ lệ nhiễm HIV cao nhất trong khu vực, tiếp theo là Indonesia, Nepan, Việt Nam, Trung Quốc.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Nằm ở tỉnh Lopburi, Thái Lan, ngôi chùa Wat phra baht namphu đã sớm nổi tiếng vì thu nhận chiếu cố chăm sóc cho những người bị căn bệnh AIDS trong giai đoạn cuối. Họ không thể tự chăm sóc bản thân, cơ thể lở loét, những ngày cuối cùng của cuộc đời vô cùng thê thảm.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Tính từ năm 1992 đến nay đã có hơn 10.000 bệnh nhân bị bệnh AIDS qua đời được đưa đến đây. Tro cốt của họ được đặt trước tượng Đức Phật để ăn năn hối cải về những lỗi lầm đã qua, cũng hy vọng được chuyển sinh và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn trong kiếp sau.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Những người bệnh này ra đi trong sự cô đơn, bị ruồng rẫy bởi người thân và bạn bè. Những cái chết của họ vô cùng đau khổ khi phải chịu đựng nổi đau về thể chất lẫn sự dằn vặt trong tinh thần.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Khi bước vào những căn phòng của bệnh nhân AIDS tại ngôi chùa này, bạn sẽ không khỏi bị choáng váng trước những khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian. Cuộc sống không hy vọng, chỉ là những ngày tháng vật vã đau khổ với bệnh tật và chờ đợi cái chết.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Cơ thể họ dần dần bị thối rữa vô cùng đau đớn.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Họ bị người thân, bạn bè và cả xã hội ruồng rẫy.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Họ không còn sức để chiến đấu với căn bệnh khủng khiếp này nữa, đơn giản là mỗi ngày sống trong nỗi đau đớn bị bệnh tật gặm nhấm và dằn vặt về tinh thần.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Căn bệnh AIDS làm sức đề kháng của họ giảm đến mức tối thiểu.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Thậm chí chỉ cần bị cảm cúm nhẹ cũng có thể lấy đi mạng sống của họ.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Cơ thể bị lở loét đần dần, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Cơ thể họ không khác gì những bộ xương di động.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Tại Thái Lan, những nạn nhân của AIDS ngày càng trẻ hóa do việc quan hệ tình dục bừa bãi.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ Họ đều thừa nhận mình không sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

▼ AIDS là một hội chứng suy giảm miễn dịch (Acquired Immune Deficiency Syndrome). HIV/AIDS có thể lây truyền qua quan hệ tình dục, qua đường máu hoặc truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai, sinh đẻ và cho con bú.

Nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh này, chắc chắn không dám đi ra ngoài ‘lăng nhăng’ nữa

Hy vọng hình ảnh và số phận của những người trong câu chuyện này sẽ góp phần làm cho xã hội có những cái nhìn đúng đắn hơn về ngành công nghiệp bại hoại này và có thể đem đến một lối sống lành mạnh, phát triển vững chắc hơn cho giới trẻ.

Video: Biết Người Yêu Nhiễm HIV Chàng Trai Vẫn Quyết Liệt

Mộc Lan

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook