Thứ Tư, 22/11/2017 | 15:35

Diana Kim là một nhiếp ảnh gia người Hawaii, cô lớn lên cùng cha và rất thích chụp ảnh. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ ly hôn, Diana đã mất liên lạc với cha mình cùng người thân và bạn bè trong một thời gian dài. Cô bắt đầu công việc chụp ảnh người vô gia cư vào năm 2003, nhưng thật bất ngờ cô lại gặp được người cha đã thất lạc từ lâu tại Honolulu, Hawaii vào năm 2012.

▼ Cha cô đã trở thành kẻ vô gia cư, lang thang trên đường phố trong nhiều năm. Cô đã rất bất ngờ khi chụp được hình ảnh cha mình trong bộ trang phục đường phố như thế này.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Chính cha là người giúp Diana đến với nhiếp ảnh, nhưng sau khi cha mẹ ly hôn, cô không gặp được ông từ thời điểm đó.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Cho đến năm 2012, cô đã tìm thấy cha khi đang chụp ảnh người vô gia cư tại Hawaii và ông cũng là một người trong số họ.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Phải mất vài tuần Diana mới tìm được nơi ở của người cha thất lạc bấy lâu. Ông thường núp ở dưới lùm cây phía sau thùng rác.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Thời điểm đó, tinh thần của cha cô bị suy giảm nghiêm trọng, tuy nhiên ông lại không chịu tiếp nhận điều trị.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Thỉnh thoảng ông giống như đang cãi nhau với một ai đó vô hình.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Mặc dù Diana đưa đồ ăn cho cha và khuyên ông đi điều trị nhưng ông kiên quyết không chịu cho đến khi bị cơn đau tim hành hạ.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Giờ đây, Diana đã tặng lại cho cha chiếc máy ảnh cũ của mình với hy vọng ông nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Chỉ sau vài tháng, sức khỏe của cha cô đã thay đổi rất nhiều. Diana nói rằng cô rất vui khi nhìn thấy cha khỏe mạnh và lạc quan với cuộc sống.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Hiện tại cha cô đã bắt đầu gặp bạn bè và tích cực tìm việc làm mới.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Đồng thời, ông cũng có kế hoạch trở lại quê nhà mình, Hàn Quốc để gặp lại người thân.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

Diana đã rất cảm tạ Ông Trời đã giúp cô tìm lại được người cha thất lạc bấy lâu. Lúc này, cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh người vô gia cư, sau khi xem lại cô bất ngờ: ‘Đây là người cha thất lạc lâu nay của tôi’

▼ Đây là hình ảnh ấm áp của cô và người cha thất lạc sau bao năm.

Có được sự quan tâm chăm sóc của Diana, cha cô đã khôi phục lại hình ảnh người đàn ông khỏe mạnh khác hẳn với thời điểm sống lang thang trên đường phố. Thực tế thì, mỗi người vô gia cư đều có một câu chuyện ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài bất cần, lãnh đạm. Cho nên, nếu có thể gặp thì hãy dừng lại tặng cho họ chút thức ăn, quan tâm họ thêm một chút, sưởi ấm trái tim họ, để lòng tốt lan tỏa, để trái tim bạn tràn ngập niềm vui đến từ sự thiện lương.

San San

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook