Chủ Nhật, 02/07/2017 | 08:44


Thực ra ngành nghề quản lý chăm sóc sở thú là một công việc khá nguy hiểm. Công việc này đòi hỏi người chăm sóc phải có một mối quan hệ gần gũi khăng khít với các loài động vật hoang dã.

Trong một sở thú tại Mexico, nơi nuôi dưỡng những chú báo và hổ trắng lớn, anh Eduardo Serio với vai trò là một nhà quản lý động vật đang cùng chơi đùa với những chú sư tử trắng ở trong công viên thì bất ngờ gặp phải một cảnh để lại ấn tượng sâu sắc đối với anh.

Người nhân viên đang nô đùa cùng với nhóm những con sư tử trắng mà không biết rằng chú hổ đằng sau đã cứu mình một mạng…

Nhân viên sở thú chơi đùa với bầy sư tử mà không biết chú hổ đằng sau đã cứu mạng mình…

Trong đoạn video có thể nhìn thấy anh Eduardo đang ngồi xổm và nói chuyện chơi đùa cùng với 6 con sư tử trắng. Thậm chí anh còn giúp một chú sư tử trắng mát xa chiếc bụng, khung cảnh thật sự rất ấm áp. Mặc dù thỉnh thoảng anh Eduardo có quay xung quanh để nhìn ngó và quan sát tình hình nhưng chỉ trong một phút sơ ý, anh đã suýt gặp nguy hiểm bởi một chú báo có tên “Dharma”. Chú báo này đột nhiên phi nước kiệu về phía anh từ đằng sau.

Nhân viên sở thú chơi đùa với bầy sư tử mà không biết chú hổ đằng sau đã cứu mạng mình…

Nhân viên sở thú chơi đùa với bầy sư tử mà không biết chú hổ đằng sau đã cứu mạng mình…

May mắn thay, một chú hổ có tên “Aztlan” đã nhìn thấy điều này và ngay lập tức ném mình lên không húc vào bụng của chú báo Dharma khiến chú báo bị ngã xuống đất. Lúc này anh Eduardo dường như mới ý thức được điều gì xảy ra và đã nhanh chóng đứng lên nói lời cảnh báo với chú báo này. Đồng thời cũng không quên cảm ơn chú hổ Aztlan tốt bụng.

Nhân viên sở thú chơi đùa với bầy sư tử mà không biết chú hổ đằng sau đã cứu mạng mình…

Nhân viên sở thú chơi đùa với bầy sư tử mà không biết chú hổ đằng sau đã cứu mạng mình…

Video này đã được tải lên Youtube vào năm 2015, nhưng gần đây mới được đăng tải trở lại trên diễn đàn và tạo thành một đề tài sôi nổi trên mạng. Trong khi không phải tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm rằng chú hổ cứu sống người đàn ông này, cũng có những người khác cho rằng thực tế hai “con mèo lớn” đơn giản chỉ đang chơi đùa với nhau. Có thể mối quan hệ giữa anh chàng sở thú và nhóm hổ báo này rất tốt, nhưng thông thường theo thói quen chúng rất bị thu hút bởi những người hay những động vật quay lưng lại với chúng, do đó kích phát sự tấn công bản năng của chúng.

Hãy cùng nhìn lại thước phim đặc biệt này!

Bạch Mỹ

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook