Thứ Hai, 18/09/2017 | 11:50

Nhà tù sinh ra cùng với đất nước, dùng để trấn áp tội phạm và duy trì sự thống trị của chính quyền. Các nhà tù bây giờ đều có hình dạng, tường cao lưới sắt vây quanh để đề phòng phạm nhân chạy trốn. Nhưng vào thời cổ đại có một nhà tù lớn nhất thế giới, diện tích vài triệu km2, không có tường vây quanh nhưng lại khiến phạm nhân vô cùng sợ hãi đến chết cũng không dám vượt ngục. Rốt cuộc là vì sao?

Nhà tù lớn nhất thế giới không có tường vây quanh, nhưng lại khiến phạm nhân ‘thà chết’ cũng không dám chạy trốn

Nhà tù này nằm ở nước Nga, đây là vùng Siberia mênh mông. Từ xưa đến nay, ngoài xử phạt phạm nhân chém đầu, đánh gậy còn có loại hình phạt đáng sợ là đầy lưu vong. Và nước Nga thời xưa cũng có loại hình này, phạm nhân có thể bị đày đến vùng Siberia nghèo nàn, hoang vắng.

Nhà tù lớn nhất thế giới không có tường vây quanh, nhưng lại khiến phạm nhân ‘thà chết’ cũng không dám chạy trốn

Nhằm mục đích để trừng phạt với những tên phạm tội tày trời và khai hoang vùng đất xa xôi này, nước Nga đầy những phạm nhân đến vùng Siberia sau khi trải qua vài tháng di chuyển rồi cố định họ trong phạm vi vài trăm km2, thiết lập những điểm lưu vong đặc biệt và các phạm nhân sống tập trung ở một nơi.

Nhà tù lớn nhất thế giới không có tường vây quanh, nhưng lại khiến phạm nhân ‘thà chết’ cũng không dám chạy trốn

Lúc đó, ở đây là một khu rừng lớn, hoang vắng, vì vậy việc canh giữ là cực hiếm, có thể nói phạm nhân đến đây là được tự do. Nhưng kỳ lạ là mấy trăm năm qua, phạm nhân ở đây đến chết cũng không bỏ trốn. Có hai lý do: Một là, lúc đó vùng Siberia rất hoang vu, có cả bộ lạc nguyên thủy sinh sống và dã thú hoành hành, do đó chỉ có thể sống tập trung một chỗ thì mới có thể sinh tồn, nếu không thì chưa đi ra khỏi đã bị hại chết rồi.

Nhà tù lớn nhất thế giới không có tường vây quanh, nhưng lại khiến phạm nhân ‘thà chết’ cũng không dám chạy trốn

Hai là, lúc ấy vùng Siberia không có đường sắt như bây giờ, ngay cả đường bình thường cũng không có, nhìn xa chỉ thấy rừng rậm mênh mông. Từ lãnh thổ nước Nga thuộc châu Âu đến điểm lưu vong vùng Sibiria cách xa mấy vạn dặm, bình thường người mang theo cấp dưỡng cũng phải đi mất vài tháng. Sau khi những phạm nhân đến đây muốn trở về cũng phải mất vài tháng, trên đường đi rất có thể bị lạnh đói mà chết, vì vậy không ai dám rời khỏi điểm lưu vong.

Nhà tù lớn nhất thế giới không có tường vây quanh, nhưng lại khiến phạm nhân ‘thà chết’ cũng không dám chạy trốn

Vì vậy, những phạm nhân này chỉ cần đi ra ngoài là không có cơ hội sống sót. Ai cũng không chịu được đói khát và khủng bố, chỉ còn cách ở đây khai hoang, xây dựng thành thị, sống một cuộc sống yên ổn và an toàn. Thế nên, họ đến chết cũng không dám chạy trốn.

Nhà tù lớn nhất thế giới không có tường vây quanh, nhưng lại khiến phạm nhân ‘thà chết’ cũng không dám chạy trốn

Hiện tại, phần lớn người ở Siberia là thế hệ sau của những phạm nhân lưu vong lúc trước. Sau khi bị đày đi lưu vong họ đã phát triển ở đây. Vì vậy, vùng Siberia có thể nói là nhà tù lớn nhất thế giới, không có tường vây quanh nhưng không cần đề phòng phạm nhân chạy trốn.

Nhà tù lớn nhất thế giới không có tường vây quanh, nhưng lại khiến phạm nhân ‘thà chết’ cũng không dám chạy trốn

Video: Bạo loạn ở nhà tù Brazil khiến 56 người chết

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook