Thứ Tư, 22/06/2016 | 10:14

Bà H’Văn Ajun 60 tuổi ở buôn Krưm, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk đi rẫy ngã xuống giếng hoang bất tỉnh, 10 ngày sau mới được người dân tìm thấy đưa vào viện cấp cứu. 

Bà được người dân tìm thấy trong tình trạng đa chấn thương, sức yếu, suy kiệt và mê sảng. Chiều 21/6, bác sĩ Y Bliu Arul, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk cho biết, khi nhập viện bệnh nhân hôn mê sâu, sức khỏe yếu và bị đa chấn thương. 

Người nhà cho biết, sáng 7/6, bà H’Văn Ajun một mình đi làm rẫy đến chiều tối không về nhà. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người nhà đi tìm nhưng không thấy. Những ngày sau đó, gia đình đã huy động hàng chục người dân trong buôn đi tìm, thậm chí nhờ đến cả đài phát thanh truyền hình đăng thông tin nhưng tung tích của bà H’Văn Ajun vẫn bặt vô âm tín. Trong lúc người nhà đang tuyệt vọng thì bất ngờ sáng 16/6, một người dân trên đường đi làm ngang qua giếng nước của nhà chị H’Loan Ajun thì nghe tiếng động, cùng tiếng kêu cứu phát ra từ lòng giếng.

Nghi ngờ có người bị té ngã dưới đáy giếng, người này đã lập tức báo tin cho gia đình chị H’Loan Ajun và chính quyền địa phương. Hàng chục người có mặt để cứu nạn nhân. “Khi vừa tiếp cận, chúng tôi hết sức bất ngờ vì người kêu cứu dưới đáy giếng không ai khác chính là chị H’Văn Ajun đã mất tích gần 10 ngày trước”, chị H’Loan Ajun cho biết.

Cũng theo chị H’Loan Ajun, bà H’Văn Ajun vốn bị đãng trí, sống một mình, không chồng con, cuộc sống khá khó khăn, thường đi làm thuê kiếm sống qua ngày. 

Người phụ nữ sống sót sau 10 ngày ngã xuống giếng hoang

Bác sĩ đang thăm khám cho bà H’Văn. Ảnh: K.U.

Đang nằm tại bệnh viện và vẫn chưa hết hoảng loạn, bà H’Văn Ajun cho biết bất ngờ bị trượt chân ngã xuống giếng, ngất xỉu. “Khi tỉnh dậy tôi nhìn lên miệng giếng chỉ thấy một màu tối đen, không rõ đã ở dưới giếng bao lâu. Nước giếng chỉ cao tới đầu gối, thấm ướt quần áo và ngấm vào người lạnh cóng. Tôi phải trèo lên bám vào thành giếng để tránh nước”, bà H’Văn Ajun nhớ lại.

Cũng theo bà H’Văn Ajun, những ngày sau đó một phần vì hoảng loạn, một phần vì đói nên bà đã nhiều lần ngất xỉu. Mỗi khi tỉnh dậy bà uống nước để cầm hơi, cho đến khi được cứu. 

Bác sĩ Kim Minh Hải, người trực tiếp điều trị cho bà H’Văn Ajun cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy khung sườn bên trái và sức khỏe suy kiệt. “Hai ngày đầu vào viện, bệnh nhân không thể ăn uống, phải truyền đạm, nước liên tục. Đến ngày thứ 3, và bắt đầu uống sữa, ăn cháo loãng và đến nay thì có thể ăn được bánh mì, cơm và sức khỏe dần hồi phục”, bác sĩ Hải thông tin.

Cũng theo bác sĩ Hải, bệnh nhân nhịn đói quá lâu dẫn đến cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng khiến thần kinh bị hoảng loạn, mộng mị. “Hiện thần kinh bệnh nhân vẫn chưa ổn định nên trí nhớ chưa phục hồi hẳn, sau một thời gian thì tình trạng bệnh lý sẽ dần ổn định”, bác sĩ Hải cho hay.

Kh.Uyên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook