Chủ Nhật, 22/01/2017 | 19:46

Chủ đề về thây ma ‘xác ướp sống’ (zombie) thường được rất nhiều người quan tâm thảo luận. Mới đây, một phụ nữ Indonesia mắc phải căn bệnh lạ, toàn thân cứng ngắc. Cô đã trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận về thây ma trên các trang mạng. Suốt nhiều năm nay, Sulami không thể đi lại, thậm chí việc đơn giản như ngồi cũng là điều quá xa xỉ đối với cô.

Người phụ nữ 35 tuổi mắc bệnh hiếm, trở thành pho tượng sống

Trong ảnh là cô Sulami 35 tuổi, đến từ Java, một đảo của Indonesia, toàn thân cứng ngắc thẳng đứng. Chính vì toàn thân cứng ngắc, không cúi cũng không xoay người được nên người địa phương gọi cô là thây ma. Tuy nhiên, cô cũng không phải thây ma như trong những thước phim điện ảnh mô tả mà cô bị mắc phải căn bệnh di truyền, toàn thân cứng lại mà không thể uốn cong.

Người phụ nữ 35 tuổi mắc bệnh hiếm, trở thành pho tượng sống

Sulami bị mắc phải căn bệnh viêm cột sống dính khớp (Ankylosing Spondylitis) khiến cô không thể cử động uốn cong người. Do đó người trong làng gọi cô là thây ma. Vì không được điều trị đúng cách, trong suốt 10 năm qua, bệnh tình của cô ngày càng trầm trọng hơn. Cô không chỉ không thể ngồi, mà ngay cả khi muốn nằm xuống giường cũng cần phải có người giúp đỡ. Tất cả các hoạt động sinh hoạt của cô đều do bàn tay của bà nội ngoài 90 tuổi giúp đỡ.

Viêm cột sống dính khớp (Ankylosing Spondylitis) là thấp viêm đặc trưng bởi tổn thương khớp cùng chậu, cột sống và các khớp ở chi dưới. Hiện các chuyên gia vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh.

Người phụ nữ 35 tuổi mắc bệnh hiếm, trở thành pho tượng sống

Người mắc phải căn bệnh này, nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời thì căn bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng, có thể trở thành bệnh cột sống tre (bamboo spine). Nghĩa là, xương sống hoàn toàn bị xơ cứng, không thể nào uốn cong được nữa, người bệnh chỉ có thể nhìn về trước hoặc nhìn xuống mặt đất. Cổ của người bệnh cũng không cử động được, nếu muốn quan sát thứ gì đó đằng sau họ buộc phải xoay cả người. Hiện tại, Sulami chỉ có thể cử động được phần cổ và ngón tay, còn xương sống đã không cách nào uốn cong được nữa. Do vậy, cô thường phải dùng gậy hoặc nhờ người nâng đỡ để có thể hoạt động.

Người phụ nữ 35 tuổi mắc bệnh hiếm, trở thành pho tượng sống

Theo như tìm hiểu thì mẹ và người chị song sinh của Sulami cũng bị mắc phải căn bệnh này và đã lần lượt qua đời.

Người phụ nữ 35 tuổi mắc bệnh hiếm, trở thành pho tượng sống

Nhìn tình cảnh của cô, trái tim của mỗi người hẳn sẽ chua xót. Nếu tình trạng bệnh này cứ kéo dài mãi rồi sẽ đến một ngày cô không thể hoạt động được nữa. Hi vọng rằng căn bệnh lạ này sẽ sớm có phương pháp điều trị để giúp đỡ những người như cô.

San San biên dịch

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook