Một người đàn ông ở nông thôn đang chuẩn bị xây lại nhà mới cho con trai cưới vợ. Ông nhờ một số người trong làng đến giúp đỡ. Họ bắt đầu đào móng. Và bất ngờ phát hiện…

Tuy nhiên mới chỉ đào được một lúc, họ đã đào được một tảng đá lớn. Do không biết nên xử lý thế nào lúc này nên người đàn ông quyết định cho mọi người tiếp tục đào nó lên. Nhưng càng đào họ càng cảm thấy tảng đá này rất to, vì vậy ông lão đã huy động thêm nhiều người trong làng đến giúp đỡ và xem rốt cuộc đã đào được vật gì. Hơn chục người đào mất cả buổi chiều mới có thể thấy được toàn bộ hình dạng của khối đá. Cuối cùng hình dạng của phiên đá mới lộ diện, hoá ra đây là một tảng đá có hình điêu khắc như một con cua.

Thật là việc tốt truyền nghìn dặm, chẳng mấy chốc người dân toàn thôn đều biết được sự việc. Mọi người cùng kéo đến để chiêm ngưỡng báu vật này. Có rất nhiều ý kiến bình luận về nó, chẳng hạn như: “Đây là báu vật của tổ tiên tôi để lại, tôi đã tìm rất nhiều năm mà không thấy. Vì vậy tôi phải mang nó về nhà” …

Người đàn ông chủ mảnh đất không nói gì chỉ lặng lẽ mời một chuyên gia khảo cổ địa phương đến xem. Sau khi xem kĩ bức tượng chuyên gia chỉ ra rằng đây thực sự là một bức tượng đá khổng lồ mà gia đình giàu có thời xưa hay dùng đặt ở trước cửa nhà. Nó có nghĩa mang lại tài phú may mắn cho gia chủ. Có lẽ đối với ông lão, đây sẽ là một điều may mắn nhất mà gia đình ông gặp được. Tin rằng những điều may mắn và hạnh phúc đang chờ đợi ông cùng gia đình.
Còn bạn, có bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy được di tích cổ xưa ngay dưới khu đất nhà mình bao giờ không?
Bạch Mỹ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.