Thứ Hai, 19/06/2017 | 03:30

Đây là trường hợp hy hữu xảy ra vào tháng 9 năm ngoái tại Ngân hàng lao động ở thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ. Một người đàn ông 71 tuổi có tên là Lawrence Ripple đã đến ngân hàng đưa cho nhân viên giao dịch một tờ giấy có ghi lời đe dọa: “Trên người tôi có súng, hãy đưa tôi tiền”.

Sau đó ông ấy đã cướp được 2000 USD (khoảng 45 triệu). Điều bất ngờ là sau khi cướp được tiền ông ấy đã không trốn đi ngay mà ngồi ở sảnh ngân hàng để… chờ cảnh sát tới bắt.

Người đàn ông này cướp ngân hàng không phải do thiếu tiền, mà vì: Tôi thà đi tù còn hơn sống với cô ấy

Khi cảnh sát bao vây ngân hàng và cẩn thận tiến lại gần ông Lawrence, ông ấy đã dõng dạc tuyên bố với cảnh sát: “Tôi chính là người mà các anh đang tìm.” Sau đó ông cho họ biết vì cãi nhau với vợ, ông ấy quá tức giận nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng, ông nói “Thay vì ở nhà, tôi thà đi tù còn hơn”.

Người đàn ông này cướp ngân hàng không phải do thiếu tiền, mà vì: Tôi thà đi tù còn hơn sống với cô ấy

Quan tòa đã khá nhức đầu với trường hợp của Lawrence. Được biết, trước vụ cướp ngân hàng, ông ấy là một công dân rất tuân thủ pháp luật, không hề có bất cứ tiền án tiền sự nào, cuộc hôn nhân của ông cũng khá hạnh phúc. Nhưng ông ấy đã phải trải qua cuộc phẫu thuật tim cách đây 2 năm dẫn đến bị trầm cảm.

Người đàn ông này cướp ngân hàng không phải do thiếu tiền, mà vì: Tôi thà đi tù còn hơn sống với cô ấy

Tác động của trầm cảm làm cho Lawrence trở nên cáu kỉnh, nhiều khi ông không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Luật sư bào chữa và cả công tố viên đều hy vọng thẩm phán có thể khoan dung cho trường hợp của Lawrence. Thậm chí giám đốc và nhân viên giao dịch ngân hàng bị cướp cũng đề nghị miễn tội cho ông ấy.

Thực ra lúc các nhân viên cảnh sát ập đến, ông ấy đã lập tức trả lại tiền, hơn nữa ông ấy cũng không có súng mà chỉ mang theo một cái kéo cắt móng tay và một cái lược.

Người đàn ông này cướp ngân hàng không phải do thiếu tiền, mà vì: Tôi thà đi tù còn hơn sống với cô ấy

Cuối cùng, Tòa án quận Hoa Kỳ kết án Lawrence 6 tháng tù và 3 năm quản chế trong đó có 50 giờ phục vụ công ích. Đồng thời ông cũng phải trả cho ngân hàng 227,27 USD (hơn 4 triệu). Quả là một bài học quá đắt giá cho việc không kiềm chế được cảm xúc.

Người đàn ông này cướp ngân hàng không phải do thiếu tiền, mà vì: Tôi thà đi tù còn hơn sống với cô ấy

Đã bao nhiêu lần bạn phải hối hận cho những giây phút nông nổi của cuộc đời mình, mỗi sự việc xảy đều là các giai đoạn, nó sẽ nhanh chóng qua đi và không phải là mãi mãi. Dù là trong lúc tức giận tột cùng cũng hãy giữ cho mình một chút lý trí bạn nhé. Có câu “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”, biết đâu sau những đau khổ cùng cực lại chính là một chân trời mới ngập tràn hạnh phúc!

Video: Con gái lấy chồng như đánh bạc

Mộc Lan

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook