Những chiếc xe đắt tiền và sang trọng luôn là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người. Tuy nhiên, giá thành, chi phí bảo dưỡng cũng như phụ kiện khiến giấc mơ xe sang là điều không tưởng với nhiều người.
Alexander đến từ Ukraine sở hữu một chiếc Mitsubishi Eclipse đời 2003. Tuy nhiên, có lẽ chiếc xe đã quá cũ và xập xệ, nên anh muốn nâng cấp chiếc xe một chút.

Anh ấy bắt đầu bằng việc chỉnh sửa phần đầu xe. Thật may là Alexander khá tháo vát và có mắt thẩm mỹ.

Bạn có biết anh ấy muốn biến chiếc xe cà tàng của mình thành thứ gì không? Một chiếc Lamborghini Reventón.

Anh ấy mất 2 năm để hoàn tất công việc. Chiếc xe cũ của anh có giá 6.000 đô (136 triệu đồng) trong khi một chiếc Lamborghini xịn có giá 2 triệu đô (khoảng 45 tỷ đồng). Sự chênh lệch quả là lớn!

Sau khi hoàn tất phần ‘tạo dáng’, công đoạn tiếp theo là sơn sửa và đánh bóng.

Đương nhiên cả chi tiết chiếc cửa xoay cũng được Alexander chú ý.

Để tạo hiệu ứng ‘giống như đúc’, cần một lớp sơn nữa.

Bạn có tin đây từng là chiếc Mitsubishi đời cũ không?

Cuối cùng là công đoạn anh thích nhất: Lái xe ra đường và khoe với mọi người. Rất nhiều người trầm trồ nhìn ngắm chiếc xe, thậm chí chụp hình nữa.



Chiếc xe đã trải qua một ‘cuộc phẫu thuật thẩm mỹ’ toàn diện, hoàn toàn thay đổi vẻ bề ngoài. Có lẽ lần sau anh ấy sẽ biến xe tải thành một chiếc Bugatti cũng nên!
Mai Hạ sưu tầm
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.