Thứ Tư, 22/03/2017 | 16:30

Sinh ra với cơ thể 3 chân, George Lippert (Đức) không hay biết mình còn sở hữu tới 2 quả tim khỏe mạnh và đầy đủ chức năng.

Theo Marvel Humans, George Lippert sinh năm 1844 tại Bavaria (Đức). Cái chân thứ ba nằm ở giữa, phát triển hoàn thiện, bàn chân mọc thừa một ngón. Ban đầu, Lippert di chuyển bằng cả 3 chân, sau đó ông gặp một tai nạn tàu ở Pháp khiến cái chân thứ ba bị gãy xương và mất khả năng đi lại.

Người đàn ông 3 chân 2 tim sống đến 62 tuổi

George Lippert có 3 chân và 2 tim. Ảnh: Blogspot.

Với hình dáng kỳ lạ, năm 33 tuổi, Lippert gia nhập gánh xiếc của P. T. Barnum (Mỹ) và được đặt cho biệt danh “người đàn ông 3 chân duy nhất hành tinh”. Tuy nhiên, ông sớm bị thay thế khi người 3 chân khác là Francesco Lentini xuất hiện vào năm 1898. Rời gánh xiếc sau 2 thập kỷ gắn bó, Lippert rơi vào cảnh nghèo đói, vô gia cư. Cuối cùng ông được Mary Riggs, chủ một tiệm hoa cưu mang. Hai người chung sống trong 7 năm.

Suốt cuộc đời, Lippert không hề biết mình mang 2 trái tim riêng biệt, đầy đủ chức năng. Tháng 8/1906, ông ra đi vì bệnh lao ở tuổi 62. Khám nghiệm tử thi cho thấy Lippert có 2 trái tim nằm 2 bên ngực, trong đó trái tim ở ngực trái đã chết từ 2-3 tuần trước thời điểm người đàn ông tắt thở. Bác sĩ nhận định nếu không mắc bệnh lao, Lippert có thể sống thêm nhiều năm nữa nhờ 2 trái tim. 

Ngày nay, các chuyên gia y học nhận định George Lippert thực chất là một trường hợp sinh đôi ký sinh (parasitic twin).

Minh Nhật

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook