Thứ Năm, 31/12/2015 | 12:30

Tụ tập trước cổng Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng từ 22h tối 30/12, hàng trăm người dân đã thức trắng đêm, tự ghi số thứ tự cho mình để nuôi hy vọng sáng hôm sau sẽ có được tờ phiếu đưa con đi tiêm văcxin 5 trong 1 Pentaxim.

Tối 30/12, nhiều người đã tập trung về vỉa hè trước Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng (số 315 đường Phan Chu Trinh, quận Hải Châu) để chờ nhận phiếu tiêm văcxin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim.

 

Ban đầu chỉ một vài người, nhưng sau đó những người đi đường thấy có người tập trung nên gọi nhau đến ngày một đông. Dịch vụ cho thuê ghế xuất hiện với giá 5.000 đồng/chiếc. Những người đến trước xếp hàng ghế ngồi phía trước và tự đánh số thứ tự cho mình.

 

Đợt này, Đà Nẵng được Bộ Y tế phân bổ 600 liều văcxin 5 trong 1 Pentaxim. Rút kinh nghiệm cảnh chen lấn như ở Hà Nội và TP HCM, Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng đã gắn bảng thông báo chỉ nhận đăng ký trực tiếp, không đăng ký qua mạng.

 

Nắm bắt thông tin này, các bậc cha mẹ không đem con nhỏ theo mà thay phiên nhau đến trực sẵn trước cổng Trung tâm Y tế dự phòng.

 

Trong lúc ngồi chờ, anh Trần Xuân Hoàng (quận Thanh Khê) tranh thủ đọc thông tin trong Sổ tiêm chủng cá nhân của con trai 6 tháng.

 

Cà phê là thức uống được nhiều người lựa chọn để thức đêm.

 

Tuy nhiên đến khoảng 1h sáng 31/12, nhiều người đã ngủ gục. Việc tiêm chủng sẽ được chia làm 5 đợt, từ ngày 4 đến 8/1/2016, mỗi ngày tiêm cho 120 cháu. Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng là địa chỉ duy nhất thực hiện tiêm chủng đợt này.

 

Thời tiết ở Đà Nẵng đêm 31/12 khoảng 20 độ C. Tuy nhiên, ở ngoài trời có gió lạnh, nhiều người mang theo áo mưa để mặc.

 

Số ít người ngồi bắt chuyện, hỏi han nhau.

 

Một số người tranh thủ lên mạng tán gẫu với bạn bè hay nhắn tin thông báo về gia đình.

 

Một cửa hàng bán bánh mì đêm cạnh trung tâm cũng được dịp đắt khách. Tuy nhiên, chủ quán chỉ lấy đúng giá 10.000 đồng mỗi ổ.

 

 

Nguyễn Đông

vnexpress.net

Nguồn: Báo Tầm Nhìn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook