Thứ Hai, 20/11/2017 | 06:06

Bị cá mập tấn công là việc mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng đối với anh Eugene đến từ nước Mỹ thì có lẽ việc bị con cá mập tấn công lại là một điều may mắn.

Anh Eugene đến từ nước Mỹ trong một lần đi biển đã bị cá mập cắn bị thương nhưng điều bất ngờ là từ đó về sau, anh Eugene vẫn luôn thầm cám ơn con cá mập ấy.

Anh Eugene đã bị con cá mập tấn công vào phía sau vai. Ngay lúc đó anh bỗng cảm thấy phía sau vai mình như bị ai đó quất dây da vào người, hết sức đau đớn. Sau đó, anh đã lập tức bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

Ngược đời: Bị cá mập tấn công tưởng mất mạng, nào ngờ người đàn ông lại mang ơn nó suốt đời

Anh Eugene đến từ nước Mỹ.

Ngược đời: Bị cá mập tấn công tưởng mất mạng, nào ngờ người đàn ông lại mang ơn nó suốt đời

Vết thương do con cá mập gây ra.

Mặc dù bị con cá mập tấn công nhưng rất may, anh Eugene không bị nó cắn phải những bộ phận quan trọng. Con cá mập chỉ để lại trên phần vai anh một vết sẹo dài đến ngang lưng.

Không chỉ có thế, nhờ vụ tấn công ấy mà các bác sĩ đã quyết định kiểm tra tổng quát cho anh Eugene. Kết quả kiểm tra đã phát hiện anh Eugene có một khối u ác tính ở thận, khối u ấy thậm chí đang có dấu hiện phát triển rất nhanh, cần phải lập tức tiến hành phẫu thuật loại bỏ.

Ngược đời: Bị cá mập tấn công tưởng mất mạng, nào ngờ người đàn ông lại mang ơn nó suốt đời

Anh Eugene được chuẩn đoán có một khối u ác tính ở thận.

Và may mắn lại một lần nữa mỉm cười với anh Eugene, trải qua nhiều tiếng đồng hồ phẫu thuật, cuối cùng khối u đã được loại bỏ khỏi cơ thể, sức khỏe của anh cũng đang dần hồi phục theo chiều hướng tích cực. Và sau 3 tháng nằm viện, cuối cùng anh Eugene cũng hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Khi ấy anh đã nghĩ có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ quên vết cắn mà con cá mập “tặng” cho anh, thậm chí anh vẫn luôn thầm cảm ơn con cá mập ấy cho đến tận bây giờ bởi có lẽ nếu không nhờ có nó anh đã không thể nào phát hiện được khối u ác tính kịp thời.

Ngược đời: Bị cá mập tấn công tưởng mất mạng, nào ngờ người đàn ông lại mang ơn nó suốt đời

Anh Eugene chia sẻ, nó là một con cá mập đặc biệt nhất mà anh từng gặp phải. Dường như nó đã cố gắng dùng một phương thức đặc biệt để nhắc nhở Eugene rằng sức khỏe của anh đang có vấn đề.

Trước đó đã có rất nhiều trường hợp bị cá mập tấn công nhưng may mắn thoát chết. Và mới đây nhất là trường hợp của anh Charlie Fry 25 tuổi đến từ nước Anh đã thoát chết nhờ vào cách đấm lia lịa vào con cá mập. Theo đó, vào ngày 13/11 trong lúc đang lướt sóng ở khu vực biển East Coast, Australia, Charlie đã không may bị cá mập tấn công.

Trước tình thế đó, anh đã cố gắng liên tiếp tung nắm đấm vào phần mặt con cá mập. Cuối cùng, anh Charlie Fry đã thoát chết một cách thần kỳ, mặc dù cả vai phải và cánh tay của anh đều bị cá mập cắn bị thương.

Video: Đây là lý do thứ 2 tại sao bạn đừng bao giờ bơi gần 1 con cá mập trắng

Theo thethaovanhoa

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook