Bạn sẽ cảm thấy bất ngờ và trầm trồ thán phục phía sau những bước chân nhỏ bé tưởng chừng rất lộn xộn dưới đây.
Ban đầu, mọi người có lẽ sẽ cho rằng người đàn ông đang chạy trên băng cho ấm người hay rèn luyện thể dục.
Thế nhưng bạn hãy để ý, ông không đơn thuần chạy bình thường, dường như ông đang chạy để lưu lại nhưng dấu chân trên lớp băng tuyết dày…

Ồ, ông đang vẽ những bức tranh khổng lồ, ông đã mất thời gian một ngày với những bước chân nhỏ bé để tạo nên một bức tranh tuyết vô cùng nghệ thuật! Ông cho biết bản thân ông rất thích nghệ thuật và được coi là họa sĩ trên băng tuyết.

Người đàn ông này tên Baker, trước đây ông là nhà thiết kế các bản đồ định hướng, bây giờ ông có niềm đam mê đối với những bức tranh trên tuyết sau đó chụp lại những tác phẩm của mình rồi đem đi bán.

Hơn nữa những bức tranh tuyệt diệu đều được tạo nên từ đôi chân của ông và cùng với tài năng định hướng tốt. Hàng ngày ông đều mất cả ngày để chạy và tạo ra những bức tranh độc đáo như vậy…

Với những bức tranh lớn như thế này, chỉ cần một trận mưa lớn thì tác phẩm nghệ thuật của ông chắc chắn sẽ không còn, nhưng không vì thế mà ông bỏ cuộc bởi đây là niềm đam mê của ông.

Ông cho biết những bức tranh còn thể hiện sự tự do tự tại, không cần dùng đến mực bút vẽ chỉ với đôi chân có thể tạo ra những bức tranh nghệ thuật độc đáo.

Mỗi một bức tranh đều có những giá trị riêng và bức tranh trên tuyết quả thật cũng có sự lôi cuốn! Tuy rằng những bức tranh này khó có thể giữ được đến ngày thứ 2.

Thế nhưng nét đẹp của nó thật sự có thể thu hút khiến chúng ta khó lòng rời mắt. Điều này khiến ông đã trở thành một “nghệ sĩ” nổi tiếng trên các trang mạng.

Quỳnh Chi
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.