Thứ Ba, 18/04/2017 | 10:38

Tấm ảnh một phóng viên ảnh người Syria quỳ khóc nức nở bên cạnh thi thể một nạn nhân trẻ em đang làm lay động cư dân mạng.

▼ Ngày 15/4 vừa qua xảy ra vụ đánh bom tự sát khiến 126 người chết, trong đó có 80 trẻ em trên đoàn xe chở người sơ tán từ hai thị trấn Fuaa và Kafray đang trên đường tới Aleppo.

Nghẹn lòng nhà báo quỳ khóc nức nở bên thi thể em bé ‘cháy đen’: 1 bức ảnh vạn lời nói

▼ Được biết vụ nổ bom nhắm vào các xe buýt chở thường dân đi sơ tán khỏi khu vực bị chiếm đóng đang đậu lại chốt kiểm tra ở Rashidin, gần Aleppo.

Nghẹn lòng nhà báo quỳ khóc nức nở bên thi thể em bé ‘cháy đen’: 1 bức ảnh vạn lời nói

▼ Những kẻ đánh bom đã dẫn dụ trẻ em đến gần chiếc xe chứa đầy chất nổ của chúng bằng cách phân phát khoai tây chiên.

Nghẹn lòng nhà báo quỳ khóc nức nở bên thi thể em bé ‘cháy đen’: 1 bức ảnh vạn lời nói

▼ Abd Alkader Habak là một phóng viên tự do chuyên chụp ảnh chiến tranh và có rất nhiều kinh nghiệm xông pha vào nơi “núi đao biển lửa”. Vào thời điểm sau khi cuộc nổ bom xảy ra, anh đã giúp đỡ những người gặp nạn tại hiện trường.

Nghẹn lòng nhà báo quỳ khóc nức nở bên thi thể em bé ‘cháy đen’: 1 bức ảnh vạn lời nói

▼ “Tôi nhìn thấy đứa trẻ vẫn thở, vội chạy tới bế cháu ra đưa lên xe cứu thương. Tôi không rõ cháu còn sống không, chỉ biết rằng cậu bé đã được đưa tới bệnh viện”, Habak nói.

Nghẹn lòng nhà báo quỳ khóc nức nở bên thi thể em bé ‘cháy đen’: 1 bức ảnh vạn lời nói

▼ Một đồng nghiệp của anh đã kịp ghi lại khoảnh khắc Abd Habak, một phóng viên ảnh đã quá quen với chiến tranh phải quỳ xuống đau đớn bật khóc nức nở bên cạnh thi thể đã cháy thành than của một đứa trẻ vì chiến tranh quá tàn khốc.

Nghẹn lòng nhà báo quỳ khóc nức nở bên thi thể em bé ‘cháy đen’: 1 bức ảnh vạn lời nói

▼ Phần lớn những người thiệt mạng là dân của hai làng al-Foua và Kafraya thuộc tỉnh Idlib, ngoài ra còn một số tay súng bảo vệ đoàn xe này.

Nghẹn lòng nhà báo quỳ khóc nức nở bên thi thể em bé ‘cháy đen’: 1 bức ảnh vạn lời nói

▼ Hiện thỏa thuận sơ tán dân thường ở các thị trấn xung quanh Aleppo đang bị đình chỉ. Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ, có khoảng 3.700 dân thường đang mắc kẹt tại Rashidin trong khi khoảng 2.200 người khác sơ tán từ thị trấn Madaya và Zabadani cũng bị mắc kẹt tại một điểm trung chuyển khác.

Nghẹn lòng nhà báo quỳ khóc nức nở bên thi thể em bé ‘cháy đen’: 1 bức ảnh vạn lời nói

Video: Những Bức ảnh Chưa Từng Công Bố Về Chiến Tranh VN

Ảnh Internet.

Tuyết Như (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook