Bạn có dám hy sinh cả tính mạng của mình để cứu một người hoàn toàn xa lạ. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng mình đủ dũng cảm để làm điều đó khi tình huống như thế xảy ra. Nhưng thành thật mà nói – đó không hề là một trải nghiệm dễ dàng.
Một chàng trai bị mắc hội chứng Đao tên là Valerio Catoian không hề lưỡng lự khi đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy. Cậu đã vượt qua thách thức của sự sợ hãi và chứng minh rằng cậu là một anh hùng thực sự.

Khi lên ba, gia đình của Valerio Catoia cho đã đăng ký cho cậu học bơi để có cơ hội rèn luyện sức mạnh và sự chịu đựng. Giờ đây Valerio là một vận động viên bơi lội cừ khôi, cậu từng tham gia The Olympic đặc biệt (thế vận hội dành cho người khuyết tật) và đã hoàn thành khóa đào tạo vì giải cứu nhiều người ngoài biển.

Khi Valerio đang ở cùng với bố và chị gái trên một bãi biển ở vùng Lazio, nước Ý thì họ nghe thấy tiếng la thét cầu cứu. Hai bé gái, một bé 10 tuổi và bé kia 14 tuổi, đang vật lộn trong cơn thủy triều để bơi vào bờ.
Valerio và bố cậu ngay lập tức lặn xuống nước và kịp thời cứu hai bé gái. Valerio bế bé gái nhỏ hơn và sử dụng những kỹ năng giải cứu của mình để giữ đầu cô trên nước khi cậu bơi vào bờ.

Nhiều người trên khắp thế giới khen ngợi Valerio vì sự dũng cảm của cậu. Thậm chí Valerio còn được Bộ trưởng bộ Thể thao trao tặng huy chương vì hành động cứu người của cậu.

Được công nhận là một anh hùng không chỉ là niềm vinh hạnh của riêng Valerio mà còn là niềm tự hào của những người không may mắc phải hội chứng Đao trên khắp thế giới.

Chúng ta từng nghe nhiều về câu chuyện của chàng trai cụt cả tay lẫn chân Nick Vujicic, nghị lực phi thường của anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Nhưng không chỉ có anh mà còn rất nhiều người khuyết tật khác vẫn sống với trái tim nhiệt huyết, cống hiến tài năng và tô đẹp thêm cho cuộc đời.
Nhưng có những người được sinh ra với hình hài lành lặn, được sự đùm bọc, yêu thương của gia đình, nhưng vẫn không biết trân quý cuộc sống. Đó là sự lãng phí đáng hối tiếc nhất.
Chúng ta sinh ra mỗi người một khác, những vui buồn, thăng trầm trên đường đi mỗi người là không giống nhau. Điều đã xảy ra thuộc về quá khứ, điều chưa xảy ra còn ở tương lai, chúng ta không có quyền lựa chọn cách mà mọi chuyện xảy ra như thế nào – nhưng chúng ta có quyền quyết định cách đón nhận mọi việc. Điều quan trọng là bạn sẽ đối mặt như thế nào, đó là thể hiện cách mà bạn sống, là cách bạn lựa chọn mình là ai!
Dười đây là đoạn video nghị lực của các vận động viên Paragames
Hạo Hà
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.