Thứ Hai, 03/04/2017 | 03:00

Màn biểu diễn âm nhạc đường phố không chỉ gần gũi với đời sống của con người mà còn đặc biệt thân thiết. Tại quảng trường Brussels, Bỉ, nhạc sĩ đường phố đã mời ngẫu nhiên một người qua đường tham gia chương trình biểu diễn cùng họ, nhưng thật bất ngờ, khi người phụ nữ cất tiếng hát lại tạo ra một cảnh tượng thật kinh ngạc.

Lúc đó nhạc sĩ đường phố đang hát bài “Ba con chim”, một bài hát vô cùng ấm áp và gần gũi với con người. Các nhạc sĩ đường phố đã mời người phụ hát cùng, ban đầu cô còn có chút e ngại nhưng khi tiến đến trước micro cô đã hát rất tự nhiên giống như một ca sĩ vậy.

Nghệ sĩ đường phố vô tình mời trúng giọng ca vàng hát chung, giọng hát cô khiến mọi người phải thét lên

Cô biểu diễn rất tự nhiên khiến người xung quanh cũng trở nên vui nhộn hơn.

Cùng xem video:

Chất giọng của cô rất khỏe và trầm ấm, khi hòa cùng nhịp điệu cơ thể đã tạo nên cảnh tượng rất vui vẻ sống động. Nó khiến người xung quanh không còn đứng nghe nữa mà tiến đến nhảy và hát cùng cô. Cảnh tượng này làm rung động lòng người. Đây quả là sự phối hợp hoàn hảo.

San San biên dịch

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook