Trải qua biết bao sóng gió trong cuộc sống cuối cùng nàng “Triệu Mẫn” cũng tìm được hạnh phúc của đời mình. Giờ cô đã có 3 con, hôn nhân viên mãn với người chồng kém mình 9 tuổi.

Bộ phim gây nên dấu ấn của Giả Tịnh Văn là “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”. Trong phim cô là một Triệu Mẫn, xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn.

Trong những năm đó, bộ phim “Chí tôn hồng nhan” của cô đã thể hiện một phương diện khác trong cách diễn của Giả Tịnh Văn. Trong phim, cô thể hiện qua nhiều cung bậc cảm xúc từ hiền lành đến độc đoán của nữ hoàng đầu tiên của Trung Quốc.


Cuộc đời trong phim cay đắng, thực tế không phải ai cũng biết tới cuộc đời sóng gió của Giả Tịnh Văn
Giả Tịnh Văn sinh ngày 7/10/1974 tại Đài Bắc, Đài Loan. Cha của cô là ông chủ một chuỗi nhà hàng, do vậy Tịnh Văn sớm được làm quen với cách điều hành quản lý và kiểm soát tài chính.
Năm 16 tuổi cô được phát hiện tài năng. Năm 1993, Tịnh Văn theo cha sang Trung Quốc đại lục và bắt đầu theo học tại Đại học Nam Khai. Sau đó, Giả Tịnh Văn được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, vì cha thất bại trong công việc kinh doanh nên cô bắt buộc phải quay trở về Đài Loan.

Dù không được tiếp tục theo đuổi ngành học nhưng Giả Tịnh Văn vẫn tiếp tục theo nghiệp diễn. Năm 1994, cô góp mặt trong Năm đó chúng ta đều ác, sau đó là hai bộ phim Hoa thủy tinh và Tình ái hồng trần… Bắt đầu gây dựng sự nghiệp, Giả Tịnh Văn được các đạo diễn chọn lựa cho những bộ phim đình đám như Tam Quốc anh hùng truyện, Hồng Mai các, Tân Long Môn khách sạn, Tay của tôi bị trói và Bích Hải Minh Nguyệt Tâm.

Trong thời gian đỉnh cao của sự nghiệp, cô gặp được tình yêu đầu tiên của đời mình. Năm 31 tuổi, cô kết hôn với doanh nhân Tôn Chí Hạo.
Nhưng gia đình nhà chồng không ưa cô, thậm chí còn không tin đứa con trong bụng cô là của Tôn Chí Hạo. Mẹ chồng yêu cầu con dâu xét nghiệm ADN cháu gái mới chính thức chấp nhận. Thêm vào đó, Tôn Chí Hạo không bảo vệ vợ và đặc biệt nghe lời mẹ đẻ, anh nhiều lần đánh đập cô thậm tệ tới thâm tím mặt mày. Quá bất mãn trước cuộc sống gia đình khổ sở, Giả Tịnh Văn đệ đơn ly hôn vào năm 2010.

Đáp trả hành động của vợ, Tôn Chí Hạo bí mật đưa con gái của cả hai sang Canada sinh sống. Giả Tịnh Văn đã trải qua quãng thời gian đau khổ vì thương nhớ con. Sau đó, cô tổ chức họp báo mong muốn được các fan và giới truyền thông ủng hộ giành lại quyền nuôi con gái.
Trong cuộc họp báo, Giả Tịnh Văn khóc nức nở: “Dù giữa chúng ta có vấn đề gì đi nữa, xin hãy để tôi được gặp con gái. Tôi thực sự rất nhớ nó. Hãy trở về nhà và giải quyết mọi chuyện. Đưa con gái đi xa như vậy là một hành động rất tàn nhẫn”.


Phải hơn 1 năm đấu tranh kiên quyết, cuối cùng Giả Tịnh Văn mới có thể nhận được quyền chăm con. Đây là khoảng thời gian đau khổ nhất của tài nữ đình đám làng giải trí Đài.
Trải qua cuộc hôn nhân sóng gió, Giả Tịnh Văn không còn tin tình yêu, gia đình. Cuộc sống của cô chỉ đơn giản là công việc và con gái. Sau thăng trầm của cuộc đời, Giả Tịnh Văn chín chắn và trưởng thành hơn trong cả cuộc sống và công việc. Cô được giao một số vai diễn có tầm ảnh hưởng lớn và được đánh giá cao.


Sau một thời gian dài, qua lời giới thiệu của người em trai Wesley, Giả Tịnh Văn gặp gỡ và quen với Tu Kiệt Khải.
Nghe lời cậu em trai rủ rê chạy bộ, Giả Tịnh Văn đã quyết tâm rèn luyện thể lực lấy lại tinh thần. Nam diễn viên Tu Kiệt Khải vốn là người thích chạy bộ nên đã giúp đỡ cô khá nhiều. Ban đầu, cô chỉ coi Tu Kiệt Khải như một người em trai, là đàn em thân thiết trong giới giải trí vì Tu Kiệt Khải là diễn viên chưa mấy nổi bật.

Một lần, nàng Triệu Mẫn cùng em trai và Tu Kiệt Khải đi ăn. Trước khi về, Tu Kiệt Khải đã đưa tay xoa trán cô, dặn cô nghỉ ngơi sớm. Lúc đó, Giả Tịnh Văn bất ngờ có cảm giác rung động và dần dần ý thức được Tu Kiệt Khải cũng là một người đàn ông, không phải là cậu em trai thân thiết. Đến sau này, khi đã về một nhà, Giả Tịnh Văn thường nửa đùa nửa thật với chồng: “Anh không được xoa trán người khác đâu đấy”.
Cuối cùng Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải chính thức thừa nhận hẹn hò vào năm 2014 khi bức hình chụp cặp đôi cùng con gái của Giả Tịnh Văn đi chơi cùng nhau xuất hiện trên mặt báo.

Hiện tại, Tu Kiệt Khải và Giả Tịnh Văn đã chính thức là vợ chồng. Cặp đôi không tổ chức đám cưới hoành tráng như các cặp tình nhân khác. Tuy nhiên, rất nhiều người gửi lời chúc phúc cho hạnh phúc lứa đôi của cả hai.

Tháng 5/2015, Tu Kiệt Khải và Giả Tịnh Văn chào đón con gái Bubu. Đây là con gái chung đầu tiên của cả hai. Sau khi sinh con, Giả Tịnh Văn dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc gia đình. Đối với cô, chuyện vui vẻ nhất chính là cùng chồng đi chợ mua đồ ăn dự trữ cho cả nhà.

Sự quan tâm chăm sóc của người chồng trẻ khiến Giả Tịnh Văn luôn ngập tràn trong hạnh phúc. Cô từng viết trên trang cá nhân: “Từ khi cùng nhau tạo dựng nên mái ấm gia đình, anh luôn dốc sức hoàn thành vai trò của mình, trở thành người chồng, người cha tuyệt vời. Anh hay nói mình không có nhiều thời gian, chưa kiếm được nhiều tiền cho gia đình nên lúc nào cũng cố gắng làm việc. Em biết anh muốn mang đến cuộc sống tốt hơn cho cả ba mẹ con. Nhưng em chỉ muốn nói với anh rằng chúng ta đã rất giàu có bởi tiền bạc không mua nổi niềm vui, hạnh phúc gia đình… Cám ơn anh đến bên đời em và làm chúng ta thành gia đình trọn vẹn”.
Đáp lại tình cảm của vợ, Tu Kiệt Khải từng chia sẻ anh cảm thấy biết ơn Tịnh Văn vì đã giúp anh mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Đối với Tu Kiệt Khải, điều anh sợ nhất chính là vợ lạnh lùng với anh.

Hiện tại, Tu Kiệt Khải và Giả Tịnh Văn đã có thêm một thiên thần nhỏ thứ 3 vừa chào đời ngày 19/3 năm nay. Cô bé được đặt tên là Bobo. Sau cuộc hôn nhân đau khổ, lúc này, “công chúa Triệu Mẫn” đã có một hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ 5 người.
Video: 5 mỹ nhân Hoa ngữ ‘đụng’ phim nào là phim đó ‘đại bại’
Xem ra cuộc sống đối với mỗi người không giống nhau, mỗi người có một vận mệnh. Hãy tự nắm bắt vận mệnh của mình, mỉm cười đối mặt với cuộc sống, luôn có thái độ cực thì hạnh phúc chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn.
Ngọc Mẫn (TH)
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.