Công nghệ mạng internet phát triển rất nhanh, chỉ cần đăng một thông tin nóng, nó sẽ được lan truyền trên khắp cộng đồng mạng trong thời gian rất ngắn.
4 năm trước, trong siêu thị, một phụ nữ Mỹ ngã từ trên xe điện xuống và bị một vị khách chụp được khoảnh khắc này. Sau khi bức ảnh đăng lên mạng, mọi người đã cười giễu cô trong 4 năm. Nhưng khi cô công bố sự thật tình huống bị ngã năm đó, mọi người đã ‘sốc’ nặng.
Bốn năm trước, cô Jennifer Knapp Wilkinson đang đi mua sắm tại siêu thị Walmart, do sơ ý nên đã bị ngã từ trên xe điện xuống và một cô gái chụp được khoảnh khắc này. Jennifer nhớ lại: “Thời điểm đó, tôi có thấy một ánh đèn flash sáng lên, và nghe thấy tiếng cười đùa của một nhóm bạn trẻ tuổi. Tôi không nghĩ nhiều vì bản thân đã quen với sự cười nhạo sau lưng, họ đàm tiếu về vóc dáng của tôi. Đối với tôi, chuyện này cũng rất bình thường.”

Nhưng cô không ngờ rằng bọn trẻ không chỉ chia sẻ hình ảnh của cô với lời bình “chuyện lý thú tại siêu thị Walmart” mà còn chế bức ảnh thành nhiều hình ảnh buồn cười với các kiểu dáng khác nhau và lan truyền. Ngay cả em gái của cô cũng phải gọi điện thoại đến hỏi, liệu đó có phải là hình ảnh của cô lúc đó hay không. Khi em gái hỏi, Jennifer mới biết sự tồn tại của tấm hình này. Theo sau tấm hình là những tiếng cười chế nhạo nói rằng cô ngã vì quá béo.

Jennifer đến từ bang Missouri, 39 tuổi, là mẹ của hai con nhỏ. Cô bị bệnh về tủy và hội chứng lo âu, tổn thương tinh thần do áp lực tâm lý khiến hoạt động đi lại của cô không được tốt như người bình thường. Sau 4 năm, cô mới có đủ dũng khí để nói ra sự thật về hình ảnh đó. Cô nói: “Điều tệ nhất của tấm ảnh này là mọi người chỉ biết cười một người phụ nữ béo vì quá lười, không muốn bước xuống xe để lấy một gói bánh bích quy. Sự thật không phải như thế, tôi bị mắc hội chứng trượt đốt sống, khi đứng lâu thì đôi chân của tôi dường như suy yếu và vô lực. Mỗi khi phải đứng trong một thời gian dài, chân tôi sẽ bị mất cảm giác và không thể cử động được, tôi bị ngã sấp xuống như vậy là vì nguyên nhân này.”

Jennifer thừa nhận rằng mình quá béo và dự định sẽ tiếp tục tập luyện tại phòng tập để giảm cân. Cô chia sẻ những lời này để cho mọi người cùng hiểu rõ hơn, rằng chưa biết rõ thì đừng vội cười nhạo người khác, nếu không chính mỗi người sẽ vô tình vui cười trên sự thống khổ của người bệnh. Đây là sự thật. Do đó, sau này khi nhìn thấy tấm hình buồn cười nào đó, trước khi cười nhạo người khác, mong mọi người tĩnh tâm suy nghĩ lại một chút, xem có nên cười họ hay không, bởi vì chúng ta không biết được hoàn cảnh khốn khổ của họ. Cười nhạo trên nỗi đau khổ của người khác, dù vô tình hay cố ý thì đều là loại giải trí hại người.

Jennifer nói ra sự thật này là mong mỗi người biết thông cảm hơn đối với những thống khổ của những người mập mạp. Mỗi người nên đối đãi với họ như những người bình thường. Những nhân vật trong tấm hình kia cũng là người còn đang sống một cuộc sống bình thường như bao người, nhìn thấy bản thân bị mọi người cười nhạo, thử hỏi xem họ sẽ cảm thấy thế nào?
San San biên dịch
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.