Vài hôm trước trong bữa tiệc với bạn bè, cô gái đã chia sẻ một kinh nghiệm của mình khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên…

Tôi có một cô bạn rất xinh đẹp, được không ít người theo đuổi, cử chỉ của cô bạn cũng nhẹ nhàng hòa nhã nên được thầy cô và mọi người yêu quý.

Cô bạn sống ở tầng 1 của chung cư, xe đỗ ở bên ngoài, đợt trước kể rằng có gặp một người lạ. Mặc dù việc được bắt chuyện không phải chuyện gì lạ với cô, song sự việc lần này thực sự khiến cô giật mình thon thót.
Mỗi ngày trước khi đi làm, đều phát hiện có người treo đồ ăn trên xe máy của cô.
Ban đầu cô bạn cứ nghĩ rằng có người để nhầm, liền cầm lên đặt sang bên cạnh, kết quả là ngày hôm sau lại nhận được một túi đồ ăn sáng khác, khác với túi hôm qua.
Cứ như vậy 3, 4 ngày liền, cô bạn thấy có điều gì đó không bình thường liền quyết định 5h sáng hôm sau dậy sớm để xem đó là ai!

Hôm đó cô bạn tôi chờ đến 6h, quả nhiên phát hiện một người đàn ông đi đến bên cạnh xe cô rồi lén lén lút lút treo đồ ăn lên xe rồi rời đi.
Vừa hay trong túi đồ ăn sáng hôm đó có một tấm thiệp nhỏ viết: “Đây là bữa sáng tình yêu, xin hãy yên tâm dùng bữa! Bữa sáng phải ăn no mới có đủ dinh dưỡng. Hy vọng nó có thể cung cấp năng lượng cả ngày cho em”.
Cô bạn tôi như sắp nôn ra đến nơi, một người chẳng quen biết gì tự dưng lại mua cho đồ ăn sáng bí mật mỗi ngày, còn để lại một tấm thiệp nói bữa sáng không có độc.
Một bánh sandwich và một cốc trà sữa, ai mà biết có bỏ thuốc xổ hay thuốc mê vào không…
Đương nhiên cô bạn tôi không dám ăn, trước khi ra khỏi nhà đã viết một mẩu giấy hồi đáp rồi nhét vào túi đồ ăn sáng đặt trên đất.

Hôm đó sau khi tan làm, túi đồ ăn sáng trên đất không thấy nữa. Vậy có nghĩa là người kia đã đọc được mẩu giấy hồi âm của bạn tôi nên cầm túi đồ đi.
Cô bạn tôi nghĩ chắc anh chàng kia đã hiểu được ý. Trong tờ giấy cô bạn tôi viết: “Tôi không quen biết anh, xin anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi thấy phiền lắm, tôi đã có một nửa rồi, hơn nữa tôi cũng sẽ không ăn đồ của anh đâu, nếu anh còn để nữa tôi sẽ báo cảnh sát”.
Kết quả là ngày hôm sau cô bạn tôi lại phát hiện xe treo túi đồ ăn sáng, chỉ có điều đồ ăn sáng đã biến thành 2 túi.

Bên trong túi đồ có tấm thiệp viết: “Không sao cả, em xinh đẹp như thế có bạn trai là điều đương nhiên, nhưng anh vẫn sẽ đem bữa sáng cho em, nhưng nếu ngày nào đó em chia tay, liệu em có thể treo ở hai bên tay xe một lon đồ uống được không? Như vậy anh sẽ biết ý của em”.
Câu nói này có phải nghĩa là người đó mỗi ngày vẫn sẽ tới chỗ xe bạn tôi đúng không?
Bạn tôi tức giận về phòng lấy một tờ giấy trắng rồi trả lời lại, sau đó ra ngoài cầm 2 túi đồ ăn sáng để trên đất.
Quả nhiên sau khi tan làm trở về, tên kia đã cầm túi đồ ăn sáng đi, sau đó gần 3 tháng anh ta không còn xuất hiện và mang đồ ăn sáng tới nữa.
Chắc hẳn nghe đến đây mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, không biết bạn tôi rốt cuộc đã nói gì phải không?
Kết quả cô bạn tôi trả lời tôi: “Không có gì tớ chỉ đáp trả anh ta mấy chữ thôi”.
.
.
.
“Tôi đã ghi chép lại rồi” (Tức là chuẩn bị báo cảnh sát).

Video: Cô gái thoát khỏi địa ngục Triều Tiên kể lại cuộc chạy trốn kinh hoàng
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.