Thứ Tư, 19/07/2017 | 13:51

Hải là chủ một cửa hàng rau xanh trong chợ. Chiều hôm đó anh có việc gấp nên nhờ bạn gái là Hương trông hàng giúp. Chiều muộn, Hải gọi điện nhắc nhở bạn gái đến 7 giờ thì dọn hàng, lúc đó sẽ có một bà lão đến nhặt rau hỏng, anh nhắc bạn gái nhớ đem 2 củ khoai tây vứt lẫn vào đống rau hỏng.

Mỗi ngày anh cố ý làm dập rau tươi rồi vứt vào đống rau hỏng, không ngờ hành động nhỏ này đã cứu mạng chính anh

Hương buồn rầu hỏi tại sao lại phải làm như thế, tại sao lại vứt khoai tây đi với cố ý làm rau bị hỏng đi như thế?

Hải nói với bạn gái, 2 tháng trước anh phát hiện có một bà lão cứ đến tầm chợ tan tầm thì đi nhặt rau hỏng trong các quầy hàng ở chợ, nhìn quần áo đầu tóc lấm lem anh rất thương. Lúc đầu cứ nghĩ bác nhặt rau thừa rau hỏng về cho gia súc ăn nhưng thật không ngờ bà chỉ sống có một mình, rau này là chính để ăn.

Mỗi ngày anh cố ý làm dập rau tươi rồi vứt vào đống rau hỏng, không ngờ hành động nhỏ này đã cứu mạng chính anh

Sau đó Hải mới lấy ít rau mà mình đang bán tặng cho bà lão, nhưng bà lão khách khí không nhận. Vì thế mỗi ngày Hải chỉ còn cách làm dập mớ rau vẫn còn tươi trước khi bà lão đến rồi để cùng với đống rau hỏng thừa. Hơn thế nữa để bà lão có thể cân bằng dinh dưỡng, mỗi ngày anh đều chọn những loại rau khác nhau, ví dụ nếu hôm nay là bắp cải thì ngày mai là khoai tây.

Hôm nay đến lượt món khoai tây“, anh nói với cô bạn gái.

Hương nghe vậy có chút giật mình, nói: “Anh thật làm em bất ngờ, em không ngờ anh lại chu đáo đến thế“. Hải cười đáp, “Anh cũng chỉ tiện tay thì giúp bà lão thôi mà, rau theo mùa nên cũng không đắt, có thể giúp người khác là cả ngày vui vẻ rồi, không đáng gì cả!

Quả nhiên, khoảng 7h, bà lão cắp bị xuất hiện đằng sau. Đến trước mặt Hương, bà vừa cười vừa xin lỗi, trong đống rau thừa bỏ, bà nhặt một ít cho vào túi. Thấy cô gái bỏ 2 củ khoai vào túi mình, bà hỏi: “Cháu gái, tại sao khoai vẫn tốt thế này mà cháu lại vứt đi?

Mỗi ngày anh cố ý làm dập rau tươi rồi vứt vào đống rau hỏng, không ngờ hành động nhỏ này đã cứu mạng chính anh

Hương giật nảy mình vì “lần đầu phạm tội” nên cô cũng không biết nói thế nào với bà lão, sau đó cô chỉ còn cách cầm củ khoai lên rồi lấy móng tay ấn tách một cái rồi nói: “Vỏ khoai bị hỏng rồi, nên không có người mua bà ạ.

Bà lão nhìn thì đúng là vỏ khoai hỏng thế nên bà cho khoai vào túi, bà nói cảm ơn rồi đi.

Giúp người chính là niềm vui, Hương ngày hôm đó cảm thấy vô cùng vui vẻ. Buổi tối Hải trở về, anh kể chuyện hôm nay suýt chút nữa thì gặp đại nạn, hóa ra khi đang lái xe trên đường núi, anh bỗng nhớ ra chuyện bà lão nên dạt vào gọi điện dặn người yêu. Khi đang trò chuyện thì bỗng thấy một chiếc xe tải lớn từ đâu lao đến quanh gấp rất nhanh, nếu lúc ấy anh vẫn đang lái xe trên đường thì chắc anh đã không thể lành lặn mà về nhà. Thật không ngờ chính cuộc gọi đó đã giúp anh thoát khỏi vụ tai nạn…

Hương nói, đây nhất định là do anh ngày ngày đều làm việc tốt nên được trời cứu giúp đây, mặc dù Hải nói không tin nhưng chắc trong lòng anh cũng nghĩ vậy. 

Thật ra muốn làm người tốt vô cùng đơn giản. Bớt nghĩ về bản thân mà nghĩ nhiều hơn cho người khác, bạn sẽ để ý thấy có rất nhiều người cần giúp đỡ, có rất nhiều người cần được quan tâm. Những hành động nhỏ và ấm áp luôn khiến mọi người nhớ mãi về bạn hơn là những câu nói “đao to búa lớn” nhưng sáo rỗng.

Video:Tây Du Ký 1986 – Hầu Vương Sơ Vấn Thế Gian

Bích Phượng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook