Thứ Năm, 14/12/2017 | 13:12

Tôi với vợ yêu nhau được 2 năm, tình cảm không hề thay đổi, sau đó vợ tôi mang thai, chúng tôi quyết định kết hôn. Nhưng, tôi vốn cho rằng vợ tôi mang thai rồi, thì khi về nhà vợ bố mẹ vợ sẽ không làm khó tôi, mặc dù tôi biết tiền thách cưới không phải là khoản tiền nhỏ.

Sau đó tôi và vợ cầm chút quà, không an tâm bước vào nhà vợ. Mẹ vợ tôi cũng rất nhiệt tình, nhưng khi nói đến tiền hồi môn, mẹ vợ tôi nháy mắt, nói 200 triệu, 1 xu cũng không được thiếu. Còn nói bây giờ tiền hồi môn đều như vậy.

Không cần nói thêm gì nữa. Tôi bị ngây người 1 lúc vì tôi mới đi làm, chưa tiết kiệm được nhiều tiền. Số tiền hồi môn ấy với tôi lúc đấy là quá khả năng. Hơn nữa đám cưới của chúng tôi cũng cần rất nhiều tiền để lo liệu. Nhưng nhìn mẹ vợ, tôi biết không thể thương lượng thêm, tôi chỉ có thể về nhà bàn bạc với bố mẹ mình. Vừa về đến nhà, nói chuyện với mẹ tôi, mẹ tôi bắt đầu nói mẹ vợ tôi thực dụng, chỉ nhận tiền không nhận người. Bây giờ vợ tôi đang mang thai con tôi, nhưng tôi không có cách nào, mẹ tôi đưa tôi 50 triệu, còn lại bảo tôi tự lo liệu, tôi chỉ còn cách đi vay bạn bè, cuối cùng cũng đủ tiền cưới vợ.

Sau khi kết hôn, vì vợ tôi mang thai nên không đi làm được mà lương của tôi thì chỉ có 7 triệu, tôi biết với số tiền này chi tiêu cho cuộc sống sau là điều không thể, tôi quyết định nghỉ việc, tự làm chủ. Nhưng khi về nhà nói chuyện với bố mẹ, mẹ tôi nói không đồng ý, tôi biết công việc này mặc dù lương không cao nhưng là cơ quan nhà nước, vẫn có thể kiếm cơm ăn, hơn nữa công việc này là mẹ tôi nhờ người giới thiệu cho tôi vào.

Nhưng bây giờ, công việc này không đủ sức để nuôi gia đình tôi vì vậy tôi vẫn quyết định thôi việc. Thấy tôi quyết tâm, mẹ tôi nói, nếu muốn nghỉ việc trả bà 20 triệu mới có thể nghỉ. Tôi mới lo liệu xong hôn lễ, 1 xu cũng không có, hơn nữa còn tiền kinh doanh, tôi đi đâu mà kiếm ra tiền trả mẹ bây giờ. Mẹ tôi đây là đang ép người, hôm đó tôi và vợ cùng nhau về phòng khóc.

Sau đó vợ tôi về nhà mẹ đẻ, từ ngày bà đưa ra khoản tiền thách cưới ấy, tôi không thực sự thích đi sang nhà mẹ vợ. Nhưng thật không ngờ lần này về, vợ tôi mang về 220 triệu, còn nói, 20 triệu là để tôi đưa cho mẹ tôi, còn lại 200 triệu vốn là tiền của vợ tôi, nên nói vợ mang về đưa tôi làm ăn, bà còn nói nếu sau này cửa hàng cần giúp đỡ gì, cứ nói với bà, bà nhất định giúp.

Tôi như đang mơ, đây không phải người mẹ vợ hám lợi của tôi, nhưng sau đó tôi vẫn cầm số tiền này, đưa cho mẹ tôi 20 triệu, còn 200 triệu để làm ăn. Tôi cùng 1 người bạn học hợp tác làm ăn. Có nguồn khách hàng ổn định nên việc làm ăn của chúng tôi rất thuận lợi. Tôi định đưa trả mẹ tôi tiền vốn nhưng bà không cầm, nói tôi để đấy tích cóp tiền mua nhà.

Lại nói về mẹ tôi, tôi biết phải hiếu thảo với bà nhưng nghĩ đến lúc anh trai tôi lấy vợ, mẹ tôi mua cho anh nhà riêng, còn cho tiền tổ chức đám cưới, còn tôi lấy vợ chỉ có 50 triệu, nghĩ đến những lúc không có tiền làm ăn, mọi thứ suy sụp, sau này may nhờ có số tiền của bố mẹ vợ, tôi đã có thể lo được cho cuộc sống của gia đình mình. Tôi nghĩ sau này tôi sẽ hiếu thuận với bố mẹ vợ hơn nữa.

Video: Con gái lấy chồng như đánh bạc

Ngọc Mẫn

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook