Chủ Nhật, 25/06/2017 | 21:36

Jemma Kelly nhỏ bé đã được sinh ra với một bàn chân và một bàn tay bị dị dạng. Mẹ bé, cô Tamara đã bị sốc khi lần đầu tiên cô nhìn thấy con gái mới sinh của mình.

Thật là một quyết định khó khăn khi phải để các bác sĩ cắt cụt chân của con gái bạn. Đây là một câu chuyện truyền cảm hứng về cách chúng ta có thể phải đối mặt với thực tế và vượt qua mọi sự đau khổ mà cuộc sống có thể đưa cho chúng ta.

“Con bé chỉ có ba ngón tay trên mỗi bàn tay và không có mắt cá chân bên chân phải nên nó trông như một cái móc”, cô Tamara cho biết.

Mẹ đau khổ ra quyết định cắt bỏ chân của con gái sơ sinh, nhưng đôi khi buông bỏ lại là… đạt được!

Mẹ đau khổ ra quyết định cắt bỏ chân của con gái sơ sinh, nhưng đôi khi buông bỏ lại là… đạt được!
(Ảnh: Facebook/Tamara Kelly)

Với dị tật như vậy, khi lớn lên, Jemma sẽ không thể đi bộ hay chơi đùa như những đứa trẻ bình thường khác. Tamara chia sẻ: “Tôi muốn con gái tôi sống một cuộc sống bình thường, con bé thật đáng kinh ngạc và tôi sẽ không để cuộc sống của con phải thay đổi do khuyết tật của mình.”

Các bác sĩ gợi ý một vài lựa chọn để giúp cô bé, nhưng bố mẹ bé đã có một quyết định đau lòng khi chọn để các bác sĩ tháo khớp gối để bỏ đi cẳng chân phải.

Mẹ đau khổ ra quyết định cắt bỏ chân của con gái sơ sinh, nhưng đôi khi buông bỏ lại là… đạt được!
(Ảnh: Facebook/Tamara Kelly)

Kelly cho biết: “Chúng tôi đã được đề nghị cho kéo chân con gái bằng các loại đinh vít, que loại…, nhưng chúng tôi quyết định rằng nếu cắt bỏ hẳn cẳng chân đó đi, con bé có thể vẫn sống một cuộc đời tốt đẹp hơn mà không cần phải phẫu thuật rất nhiều lần.”

Cô bé chỉ mới 9 tháng tuổi khi được phẫu thuật. Trước sinh nhật đầu tiên của mình, bé được trang bị một chiếc chân giả, và với sự khích lệ của bố mẹ mình, cô bé đã có thể di chuyển tự do và bắt đầu làm những điều mà những đứa trẻ khác làm được mà không cần nỗ lực gì nhiều.

Mẹ đau khổ ra quyết định cắt bỏ chân của con gái sơ sinh, nhưng đôi khi buông bỏ lại là… đạt được!
(Ảnh: Facebook/Tamara Kelly)

Bộ phận giả mới của bé có một khớp gối, cho phép Jemma linh hoạt hơn nhiều.

“Con bé có thể chạy nhảy như thành viên đội cổ vũ, chơi bóng chày, đạp xe đạp, hay nhảy trên đệm nhún. Nếu bị che đi chiếc chân giả, bạn sẽ không bao giờ thấy được sự khác biệt giữa con bé và bất kỳ đứa trẻ nào khác… Bây giờ bé có thể uốn cong người xuống để lấy đồ vật như nhặt quả bóng chày, và vì vậy cô bé đã quen với việc quỳ xuống chứ không cần dạng chân ra”, Tamara cho biết.

 “Khi còn nhỏ, bé thường đứng ở ghế dài và cân bằng như một con chim hồng hạc và bây giờ nó có thể đi bộ, chạy và luôn hoạt động.”

Mẹ đau khổ ra quyết định cắt bỏ chân của con gái sơ sinh, nhưng đôi khi buông bỏ lại là… đạt được!
(Ảnh: Facebook/Tamara Kelly)

“Khi con bé học cách đi bộ, đó là một thành công to lớn …”

“Chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều liệu pháp vật lý trị liệu và tôi đã nghiên cứu những cách khác nhau để dạy con bé cách di chuyển nhưng bây giờ những gì bé làm được thật đáng kinh ngạc.”

“Chúng tôi rất tự hào về những gì con bé làm được cho đến thời điểm hiện tại, đó là một cô bé tuyệt vời.”

Mẹ đau khổ ra quyết định cắt bỏ chân của con gái sơ sinh, nhưng đôi khi buông bỏ lại là… đạt được!
(Ảnh: Facebook/Tamara Kelly)

Jemma và gia đình mình luôn nhìn vào những điểm tích cực trong cuộc sống và tập trung vào những gì cô bé có thể làm trong cuộc đời phía trước, mà thực tế là cô bé sẽ làm được mọi thứ.

Chúc con có một tương lai thật tươi sáng, Jemma! Con chắc chắn sẽ còn phải đi một chặng đường dài, nhưng là để đạt được bất cứ điều gì mình muốn!

Câu chuyện của Jemma đã nói lên một điều rằng đôi khi sự buông bỏ lại là đạt được, nếu gia đình bé không đưa ra quyết định táo bạo mà thậm chí là rất khó lý giải đối với nhiều bậc cha mẹ khác thì cô bé sẽ phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn và ám ảnh, cùng với đó là những chiếc đinh ốc sẽ đi theo bé cả cuộc đời như những thứ giới hạn bản thân cô bé khám phá thế giới theo cách của riêng mình.

Những khuyết tật hay hoàn cảnh không thuận lợi của bản thân chúng ta chỉ thật sự trở thành thiếu sót và hạn chế khi chúng ta chịu để nó dẫn dắt mình. Thay đổi cách nhìn nhận và luôn chấp nhận nhưng theo một cách tích cực, bạn sẽ luôn có được một cuộc sống hạnh phúc, bình an từ trong tâm. Và không áp đặt cho con cái mình hay người xung quanh mình cái mà bạn cho là hạnh phúc nhưng thật sự với họ lại không phải như vậy.

Theo Ntd.tv
Thu Hiền

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook