Thứ Bảy, 23/09/2017 | 00:28

Một thủy thủ đoàn của ngư dân Nga đã rất kinh ngạc khi bắt được con cá mặt trăng hiếm, thế nhưng khi đang phân vân nên giữ hay trả lại biển thì con cá đã… không chờ đợi nổi.

Không chỉ thế, anh thủ thủy đoàn này còn cắt nhỏ cá mặt trăng cực hiếm này thết đãi những chú gấu nâu đói bụng của mình, khiến các nhà khoa học đang muốn nghiên cứu ‘nổi điên’.

Cá mặt trăng khổng lồ này bị bắt tại quần đảo Kuril trên bờ biển Thái Bình Dương vào ngày 9/9 tại vùng biển phía bắc Nhật Bản với trọng lượng 1,2 tấn.

May mắn bắt được cá hiếm 1,2 tấn, ngư dân mải tranh cãi khiến thành quả… ‘tan biến’ đầy tiếc nuối

Các thủ thủy đoàn bắt được cá mặt trăng khổng lồ nặng 1,2 tấn.

Những thủy thủ tàu đã rất choáng váng, đến nỗi họ mất tận một ngày để tranh cãi với quyết định nên giữ nó hay thả trở lại biển. Thật đáng tiếc, chú cá hiếm đã không thể chờ đợi vận may của mình.

May mắn bắt được cá hiếm 1,2 tấn, ngư dân mải tranh cãi khiến thành quả… ‘tan biến’ đầy tiếc nuối

Tuy nhiên chú cá đã không thể chờ đợi các thủy thủ đoàn bàn bạc xong

Sự việc lan truyền rộng rãi sau 2 ngày cá mặt trăng hiếm được đưa lên bờ ở Iturup và bắt đầu bị thối rữa. Ngư dân địa phương đã quyết định lấy thịt cá cho những con gấu nâu hoang ở đảo bãi cá nhằm ngăn chặn chúng tàn phá các ngôi làng và gây nguy hiểm cho người dân.

May mắn bắt được cá hiếm 1,2 tấn, ngư dân mải tranh cãi khiến thành quả… ‘tan biến’ đầy tiếc nuối

Năm nay gấu được báo cáo đói vì thiếu thức ăn tự nhiên.

May mắn bắt được cá hiếm 1,2 tấn, ngư dân mải tranh cãi khiến thành quả… ‘tan biến’ đầy tiếc nuối

Thịt cá được xẻ nhỏ để nuôi gấu hoang

May mắn bắt được cá hiếm 1,2 tấn, ngư dân mải tranh cãi khiến thành quả… ‘tan biến’ đầy tiếc nuối

Tuy nhiên, động thái này khiến các nhà khoa học địa phương muốn bảo vệ loài cá ngoài biển (gọi là Opah) nổi điên. Các nhà khoa học cũng mong ngư dân nếu có trường hợp tương tự trong tương lai sẽ tặng cho họ để phục vụ việc nghiên cứu.

Đức Hải

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook