Sau 6 tháng thực hiện, giấc mơ về những mỏ thạch anh lớn của hai sinh viên chuyên ngành ẩm thực Alex Yeatts và Abby Lee Wilcox thuộc Viện Ẩm thực Mỹ ở New York đã thành hiện thực.



Những “viên kẹo khổng lồ” bọc socola này chính là sản phẩm của dự án mà 2 người ấp ủ bấy lâu nay. Khoảnh khắc bổ đôi viên kẹo được Alex Yeatts ghi lại và đăng tải lên Instragram của mình thể hiện sự háo hức chờ đợi thành quả với dòng chia sẻ: “Ngày này cuối cùng cũng đã đến, chúng tôi mất 6 tháng để hoàn thành nó. Khoảnh khắc đập vỡ những viên kẹo rỗng khổng lồ này là mà thứ tôi mong chờ nhất”.





Những viên kẹo này mô phỏng những quả trứng trong lễ phục sinh (Easter eggs). Trong nhân là kẹo ngọt màu tím hoặc đỏ và nhìn chúng trông giống như những mảng tinh thể đá quý long lanh. Bên ngoài là những lớp socola dày bọc lên nhau.
Video:
Hải Yến
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.