Thứ Năm, 10/08/2017 | 02:29

Bạn đã từng nghe có người bị trúng gió mà qua đời, hoặc có người vì quá vui mừng hoặc quá áp lực mà mất. Nhưng bạn đã từng nghe bị mất đi sinh mạng vì cục máu đông chưa? Dưới đây là một trường hợp như vậy sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới này thật không thiếu điều kỳ lạ.

Lúc ăn cơm anh đột nhiên sùi bọt mép, ngã xuống đất tử vong, nguyên nhân do ‘cục máu đông’ gây nên

Một thiếu niên 17 tuổi người Mexico có tên Julio Macia Gonzalez khi đang ăn tối cùng với gia đình thì đột nhiên sùi bọt mép, lên cơn co giật và đã tử vong ngay khi cấp cứu vừa mới đến.

Lúc ăn cơm anh đột nhiên sùi bọt mép, ngã xuống đất tử vong, nguyên nhân do ‘cục máu đông’ gây nên

Các bác sĩ kết luận nụ hôn vào cổ Julio của người bạn gái đã làm xuất hiện một cục máu đông đi tới não khiến cậu thiếu niên bị đột quỵ.

Lúc ăn cơm anh đột nhiên sùi bọt mép, ngã xuống đất tử vong, nguyên nhân do ‘cục máu đông’ gây nên

Gia đình nạn nhân ngay sau đó đã tìm kiếm cô bạn gái 24 tuổi của Julio, là người đã gây ra vết cắn yêu đó, nhưng cô nàng đã biến mất.

Các chuyên gia cho biết hôn quá mạnh ở cổ dễ làm vỡ mạch máu, gây sưng hoặc bầm tím kéo dài khoảng 2 tuần.

Lúc ăn cơm anh đột nhiên sùi bọt mép, ngã xuống đất tử vong, nguyên nhân do ‘cục máu đông’ gây nên

Trước Julio, vào năm 2011, một phụ nữ 44 tuổi ở New Zealand liệt nửa người trái vì bị cục máu đông chạy đến tim gây đột quỵ sau khi được hôn vào cổ. Tuy nhiên, cô đã may mắn khi có thể điều trị và hồi phục.

Câu chuyện này như một lời cảnh báo đối với các cặp đôi đang yêu nhau nhưng đừng “cắn nhau” nhé!

Video: Chọc ghẹo cặp đôi, 2 kẻ côn đồ gặp kết quả thảm hại

Huy Hoàng (TH)

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook