Chủ Nhật, 17/09/2017 | 13:07

Tây Tạng nằm trên cao nguyên Thanh Tạng, ở độ cao trung bình trên 4000 m, thường được gọi là nóc nhà thế giới. Ở Tây Tạng, có 47 hồ diện tích trên 100 km2, nhưng trong mắt nhiều người, nổi tiếng nhất phải kể đến Hồ Yamdrok, Namtso, Hồ Manasarovar, không chỉ cảnh sắc đẹp mà đây còn là 3 hồ nổi tiếng nhất.

Hồ Yamdrok còn được gọi với cái tên khác là Hồ San hô (Coral Lake). Hồ có chiều dài 72 km, được cấp nước từ nhiều con suối nhỏ và có một dòng nước thoát ra ở cực phía Tây. Bao quanh hồ là các ngọn núi phủ tuyết trắng.

Hồ Yamrock có hình con bọ cạp. Thật khó diễn tả vẻ đẹp của Yamrok, nhìn từ xa nước hồ xanh ngắt dưới ánh nắng và bầu trời trong xanh. Nhưng khi đi xuống phía dưới, nước hồ dần chuyển màu xanh lục. Xung quanh hồ là con đường uốn khúc mềm mại tựa như một chiếc khăn. Bên hồ là những đống đá nhỏ mà người mộ đạo xếp khi đi hành hương đến đây.

Kỳ lạ nơi đây chỉ cần cho tay xuống là vớt được cá, nhưng không ai bắt, số lượng cá vẫn tiếp tục tăng

Cảnh sắc hồ tươi đẹp nơi Tây Tạng. (Ảnh minh họa)

Hồ Yamdrok khi đến mùa hè, đàn cá từ vùng nước sâu ngoi lên vùng nước nông để kiếm ăn, đẻ trứng, dường như chỉ cần cho tay xuống là vớt được cá.

Kỳ lạ nơi đây chỉ cần cho tay xuống là vớt được cá, nhưng không ai bắt, số lượng cá vẫn tiếp tục tăng

… Dường như chỉ cần cho tay xuống là vớt được cá. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê sơ bộ cá ở đây có khi phải lên tới hàng trăm triệu kg. Hơn nữa do Tây Tạng không có truyền thống ăn cá nên ở đây không có ai đánh bắt cá, vì thế cá ngày một tăng lên không giảm.

Kỳ lạ nơi đây chỉ cần cho tay xuống là vớt được cá, nhưng không ai bắt, số lượng cá vẫn tiếp tục tăng

Cá một ngày càng tăng lên không giảm. (Ảnh minh họa)

Từ địa hình và lưu vực nước của hồ Yamdrok ở đây, số lượng cá có thể lên tới 800 triệu kg. Như vậy nếu cá ở đây tự do sinh trưởng, sẽ có một ngày không xa, số lượng cá phân bổ cho mỗi người dân Trung Quốc là 500 gr cá.

Kỳ lạ nơi đây chỉ cần cho tay xuống là vớt được cá, nhưng không ai bắt, số lượng cá vẫn tiếp tục tăng

Sẽ có một ngày không xa, số lượng cá phân bổ cho mỗi người dân Trung Quốc là 500 gr cá. (Ảnh minh họa)

Vì sao người Tây Tạng không ăn cá?

Nguyên nhân có nhiều, nhưng chủ yếu là liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Tương truyền có một vị Thần tên “Lỗ” là thần canh giữ dưới nước, bởi vậy người Tây Tạng thường không ăn động vật dưới nước, cá đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Ngoài ra Tây Tạng còn có truyền thống Thủy Táng (Tức là xác chết được bọc bằng vải trắng, rồi thả trôi sông), thi thể dưới nước đều do cá ăn nên người dân không ăn cá. Có thể do họ sợ ăn phải phần thi thể của tổ tiên mà cá đã ăn. Hơn nữa cá nước lạnh Tây Tạng nếu chế biến không kĩ rất dễ bị trúng độc, rất nguy hiểm.

Lâu dần, người Tây tạng cho rằng ăn cá là một chuyện không cát lợi nên họ quyết định không ăn cá. Cuối cùng thay vì ăn cá, họ thích ăn thịt bò, không phải tốn công sức đánh bắt mà cũng không cần sát sinh quá nhiều.

Người Tây Tạng không ăn cá, vậy cá của hồ Yamdrok tại sao người ngoài lại không bắt?

Đầu tiên, hồ Yamdrok là một trong 3 hồ thiêng nổi tiếng nhất Tây Tạng. Không chỉ có hồ Yamdrok, nếu có người dám bắt cá ở hồ Namtso, hồ Rakwa Tso đều sẽ bị ngăn cản, ngoài những người từng câu cá trộm ở Tây Tạng.

Kỳ lạ nơi đây chỉ cần cho tay xuống là vớt được cá, nhưng không ai bắt, số lượng cá vẫn tiếp tục tăng

Ai bắt cá ở các hồ Tây Tạng đều sẽ bị ngăn cản, trừ những người câu cá trộm. (Ảnh minh họa)

Bởi vì cá ở đây từ lâu không bị đánh bắt nên chúng rất ‘ngốc’, đặc biệt dễ câu. Thế nên câu cá ở đây cũng không có gì thú vị. Nếu ai đó vẫn có ý định câu cá ở hồ Yamdrok thì cứ thử xem, nhưng phải công nhận đó là người rất dũng cảm!

Video:  Loài cá này thực sự có thể đi bộ, điều kỳ diệu xuất hiện trong nháy mắt ở phút thứ 1:02

Bích Phượng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook